
Khi xây nhà mới, người dân phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) thường bàn giao xác nhà cũ cho ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường tùy nghi sử dụng. Ông Tài cho biết, ông tận dụng những thứ đó để làm nhà tình thương cho người nghèo.
Khi xây nhà mới, người dân phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) thường bàn giao xác nhà cũ cho ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường tùy nghi sử dụng. Ông Tài cho biết, ông tận dụng những thứ đó để làm nhà tình thương cho người nghèo.
Theo ông Tài, những cánh cửa cũ, tôn, cột, kèo, tủ, bàn ghế... người ta cho, ông gom về kho của UBND phường cất giữ; còn gạch, cát, đá, xà bần thì đem về làm đ
ường, đổ nền nhà. Nhờ vậy mà mỗi một căn nhà tình thương xây tặng cho người nghèo tuy chỉ có 10 hoặc 15 triệu đồng, nhưng vẫn khang trang. "Nhà khá giả thì họ cho, nhà khó khăn thì bán rẻ, có bao nhiêu là tui gom hết về kho để dành" - ông Tài nói.Ông Phạm Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường nói vui: "Dù bà con cất đồ kỹ cỡ nào, thì ông cũng phát hiện và xin đem cho người khác". Cụ Bảy ở chùa Sắc Tứ (phường Tân Vạn) pha trò: "Nhà nó đâu có nghèo, nhưng thấy cái gì cũng xin. Hỏi ra mới biết nó xin để làm từ thiện".
Lời bà con và cán bộ phường Tân Vạn nói về ông Nguyễn Văn Tài không có gì là phóng đại. Ông Tài cho biết thêm, ngoài những xác nhà cũ, ông còn đi xin cả hòm (quan tài), gạo, tiền, cá, áo quần cũ, đất ở... cho người nghèo. "Miễn cái gì người này thừa, người kia cần thì tui biến nó thành cái có ích" - ông nói.
Đoàn Phú













