
Trong mắt những hộ dân sinh sống dọc tuyến đường bến đò Bà Kho, xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa), việc ông Võ Trạng Qươn (73 tuổi) tình nguyện dọn dẹp vệ sinh hai bên đường hằng ngày tuy là chuyện nhỏ, nhưng không phải ai cũng làm được như ông.
Trong mắt những hộ dân sinh sống dọc tuyến đường bến đò
Bà Kho, xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa), việc ông Võ Trạng Qươn (73 tuổi) tình nguyện dọn dẹp vệ sinh hai bên đường hằng ngày tuy là chuyện nhỏ, nhưng không phải ai cũng làm được như ông.Chị Ba, ngụ tại ấp Nhất Hòa cho biết, mới đầu chị tưởng ông ta "lập dị". Khi hiểu chuyện, chị càng cảm phục sự nghĩa hiệp của ông Qươn. "Cũng bao nhiêu người đi tập thể dục tại tuyến đường này, mấy ai nhìn thấy rác dừng lại nhặt, gom đống đốt như ông Qươn", chị Ba nói.
Ông Qươn cho biết, ông nghỉ hưu hơn 10 năm. Tháng rồi, ông mới theo bà con đi tập thể dục buổi sáng trên tuyến đường nà
y. Trong lúc tập thể dục, ông thấy bà con vứt rác "tùm lum" nên mới gom lại đốt cho sạch. Mỗi ngày như vậy, ông đốt hết 1 lít dầu lửa (hỏa), chục tờ báo. "Còn kim tiêm của dân nghiện thì tui gom lại đem về nhà chôn kỹ", ông Qươn nói thêm.Cũng theo ông Qươn, ông luôn khó chịu khi đi ngoài đường thấy người ta thiếu ý thức vứt rác bừa bã
i, nhất là rác của dân nghiện ma túy... Cho nên, lúc còn là tài xế lái xe cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đi công tác thấy rác ông hay dừng xe lại đốt. “Đốt rác phải biết tránh xa nhà ở của dân. Khi đốt mình phải chờ tắt lửa rồi mới đi. Tôi làm như vậy không có ý chê bai ai, mà muốn góp phần làm cho đường sá sạch đẹp”.Đoà
n Phú
![[Video_Chạm 95] Phường Phước Tân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/ttt_20260116074718.jpg?width=400&height=-&type=resize)









