Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngày hội văn hóa công nhân huyện Trảng Bom: Mong nhiều ngày hội như thế!

08:01, 31/01/2010

Quá vui là nhận xét của hầu hết công nhân khi tham dự Ngày hội văn hóa công nhân (NHVHCN) tổ chức tại KCN Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) trong 2 ngày 30 và 31-1.

Quá vui là nhận xét của hầu hết công nhân khi tham dự Ngày hội văn hóa công nhân (NHVHCN) tổ chức tại KCN Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) trong 2 ngày 30 và 31-1.

 

Công nhân mua sắm tại hội chợ.

Được tổ chức ở địa điểm khá thuận lợi là bên cạnh ký túc xá của Tập đoàn Phong Thái nên NHVHCN thu hút rất đông công nhân, không chỉ trong tập đoàn mà cả công nhân ở các doanh nghiệp trong khu vực như: Pousung, Nam Yang, Việt Hoa...  đều đến tham gia vui chơi.

 

* Hoạt động nào cũng thú vị

 

Các hoạt động vui chơi giải trí trong NHVHCN hầu như đều diễn ra đồng thời và được bố trí ở các khu vực khác nhau đã tạo nhiều chọn lựa phong phú cho công nhân. Cô công nhân Nguyễn Thị Lụa (Công ty Nam Yang) đã rất phân vân khi bên trái ký túc xá là khu vực biểu diễn văn nghệ, trước mặt là khu vực hát karaoke có thưởng và phía bên phải là bộ phim Võ lâm truyền kỳ đang chiếu. Ấy là chưa kể bên trong ký túc xá còn có khu vực làm đẹp, cắt tóc, sơn móng tay và trang điểm miễn phí thật hấp dẫn khiến cô và bạn bè không biết chọn gì, vì hoạt động nào cũng thú vị.

Bên lề ngày hội

 

* Sách thu hút công nhân. Nằm ở ngay đầu khu hội chợ, gian hàng của Nhà sách Đồng Nai lúc nào cũng có công nhân đến lựa chọn, xem và mua sách. Anh Hoàng Văn Trạch, nhân viên Nhà sách Đồng Nai cho biết, công nhân mua hàng trăm đầu sách các loại, chủ yếu là sách văn học và khoa học kỹ thuật. Trong 2 đêm hội chợ, doanh thu của gian hàng ước tính trên 10 triệu đồng. "So với gian hàng khác thì con số doanh thu có vẻ thấp, nhưng bởi vì nằm trong chương trình đưa sách đến với công nhân nên sách tại hội chợ đều đã giảm giá từ 30-90%" -  anh Trạch nói.

 

* Nệm đắt hàng nhờ... mùa cưới. Một mặt hàng bán chạy ngoài dự kiến của mọi người, đó là... nệm. Đại diện Công ty nệm Vạn Thành kể, chỉ trong buổi chiều 30-1 đã bán hơn chục chiếc nệm đôi. Hỏi ra mới biết, đang mùa đám cưới, nên nhiều đôi công nhân mới cưới hoặc chuẩn bị cưới đã "nhắm" đến mặt hàng này. Có nhóm công nhân còn hùn tiền nhau mua để làm... quà cưới. Đi kèm với nệm, dĩ nhiên các "phụ tùng" chăn, drap, gối cũng đắt hàng không kém.

 

* Mẹ hát, ba và con...  múa minh họa. Đó là tiết mục của chị Thùy Trang (Công ty Việt Vinh 1). Ca khúc Nắng có còn xuân được chị thể hiện rất tốt, không kém gì ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng điều làm khán giả thích thú là ông xã và cô con gái đã "đột xuất" lên sân khấu múa minh họa rất đáng yêu.

                                                 Nam

 

Khu tập trung đông nhất là sân khấu biểu diễn các tiết mục văn nghệ tham gia cuộc thi Tiếng hát công nhân. Không có một ca sĩ chuyên nghiệp nào, nhưng những giọng hát mộc mạc, nhiệt tình của công nhân vẫn đủ sức kéo khán giả đến ngày một đông hơn. Chị Mai Hồng Nhung (Công ty Việt Vinh 1) cùng chồng và con say sưa theo dõi đến tận cuối chương trình, cho biết, thích "ca sĩ nhà" hát vì cảm thấy gần gũi và là "sân chơi của mình". Dù là sân chơi công nhân, nhưng nhiều giọng hát hay đến bất ngờ, như: Thanh Hiền (Công ty Pousung), Huy Vũ (Việt Vinh 1). Nhạc sĩ Nguyễn Thái Hải, Trưởng ban giám khảo nhận xét, nếu được tập dợt trước với ban nhạc và có được kỹ thuật cùng kinh nghiệm biểu diễn, những thí sinh - công nhân này có thể bước vào hàng chuyên nghiệp bởi chất giọng rất tốt!

 

Đặc biệt, những tiết mục của các bé ở Trường mẫu giáo dân lập Đông Phương đã đem đến nhiều xúc cảm bất ngờ cho khán giả bởi nét hồn nhiên, nhí nhảnh dễ thương trong từng điệu múa. Nhìn các bé trên sân khấu, những bà mẹ - công nhân đã không khỏi tự hào.

 

* Mong có nhiều ngày hội!

 

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, hoạt động mua sắm cũng khá sôi nổi dù một số công nhân chưa được lãnh tiền Tết và lương tháng 2-2010. Rút kinh nghiệm từ các phiên chợ vui công nhân, lần này Hội chợ NHVHCN tập trung chủ yếu là hàng tiêu dùng, may mặc, dụng cụ gia đình, đặc biệt là những mặt hàng đang khuyến mãi giảm giá mạnh. Anh Lê Hồ Thanh Tùng, nhân viên Trung tâm viễn thông Đồng Nai cho biết do có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá nên khách hàng đến mua sim điện thoại di động, tìm hiểu về gói cước MyTV (truyền hình theo yêu cầu) khá đông.

 

Tại các quầy siêu thị di động của Co.op Mart và Vinatex Mart, khách hàng lúc nào cũng tấp nập. Chị Nguyễn Thị Lý (Công ty Việt Vinh 2) tay xách nách mang cho biết, thấy hàng hóa như: dầu ăn, đường, chảo không dính...  món nào cũng rẻ hơn ngoài thị trường nên tranh thủ mua để dành, tính ra chị mua hết hơn 1 triệu đồng nhưng vẫn còn định mua thêm. Ông Châu Minh Nguyện, Phó giám đốc Sở Công thương nói, so với các hội chợ khác thì sức mua công nhân ở đây không cao bằng, nhưng các doanh nghiệp đều xác định tinh thần phục vụ là chính. Và dịp này câu lạc bộ các doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn cũng ra mắt bằng hành động trao tặng 40 phần quà đến người lao động nghèo.

 

Ở khu vực làm đẹp, các nhân viên của 2 trung tâm thẩm mỹ Nguyên My và Lina cũng tất bật suốt để đáp ứng nhu cầu công nhân. Theo chị Trần Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ Lina, nhiều công nhân đến không chỉ nhờ giúp làm đẹp trong ngày hội mà còn muốn được dạy cách trang điểm để dự tiệc, một nhu cầu rất lớn của nữ công nhân.

 

Tại khu vực tư vấn, nữ hộ sinh Mai Thị Tiên của Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Đồng Nai cho biết, phần lớn công nhân đến nhờ tư vấn cách tránh thai, biện pháp dưỡng thai, dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai...  Dù các sách vở đều có hướng dẫn, nhưng được nghe tư vấn trực tiếp, cụ thể, công nhân vẫn thấy hài lòng và tin tưởng hơn. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thu (Công ty Đông Phương) nhận xét, đến với ngày hội, công nhân không chỉ được mua hàng hóa giá rẻ, tiện lợi vì không phải đi xa, mà còn được vui chơi, tham gia những hoạt động phù hợp nên cảm thấy rất thoải mái. Hầu hết công nhân khi được hỏi, đều bày tỏ mong muốn có nhiều ngày hội của mình như thế...

Hà Lam

 

 

 

 

Tin xem nhiều