
Chồng mất do tai nạn giao thông, 15 năm làm nghề quét rác và bán bánh mì ở chợ số 6, thuộc phường Hố Nai (TP. Biên Hòa), chị Nguyễn Thị Thúy phải một nách nuôi 4 đứa con. Dù thu nhập rất thấp, nhưng chị Thúy vẫn thường xuyên dành dụm để giúp đỡ những người nghèo khổ hơn mình.
Chồng mất do tai nạn giao thông, 15
năm làm nghề quét rác và bán bánh mì ở chợ số 6, thuộc phường Hố Nai (TP. Biên Hòa), chị Nguyễn Thị Thúy phải một nách nuôi 4 đứa con. Dù thu nhập rất thấp, nhưng chị Thúy vẫn thường xuyên dành dụm để giúp đỡ những người nghèo khổ hơn mình.Do không
đủ tiền cùng một lúc, nên ngay từ đầu năm, mỗi ngày bán hàng xong, chị trích ra 5.000 đồng gửi chỗ người bán gạo để cuối năm lấy gạo tặng người nghèo ăn Tết. Cũng như mọi năm, ngoài những phần gạo cho người nghèo trong khu phố, chị Thúy còn tặng 20 phần quà khác cho những hội viên Hội Phụ nữ nghèo, một vài chục phần quà nữa cho trẻ em mồ côi dòng Đa-minh. Không ít những trường hợp cơ nhỡ, khó khăn đột xuất mà chị biết, chị cũng sẵn sàng giúp một vài trăm ngàn đồng.Một trong những việc làm hữu ích khác mà chị Thúy phải mất nhiều công sức khi khởi xướng,
đó là việc trực tiếp đi xin đất, đá và vận động bà con đắp lại con đường liên khu phố 4-5 qua suối ông Long gà. Từ hôm con đường hoàn thành, bờ suối không bị sạt lở, nên các trường hợp té, ngã, sụp hố, gây thương tích, chết người đã không còn xảy ra. Điều đáng nói là trong 15 năm bán hàng ở chợ khu phố, chị Thúy cũng là người đã từng tóm và giải giao lên công an phường vài chục đối tượng móc túi. Nhờ những thành tích nói trên, trong nhà chị hiện có rất nhiều giấy khen, trong đó có giấy khen của Công an phường về thành tích quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.Phương Liễu












