Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hái thuốc cứu người

11:01, 15/01/2010

Hằng ngày khi đi làm ruộng hoặc bách bộ trên đường, ông Trần Văn Đạo (Hai Nhựt, ngụ tại tổ 15, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) thường dừng xe lại hái cỏ. Người đi đường thấy lạ hỏi ông hái cỏ để làm gì, thì ông trả lời tỉnh rụi: “Hái để cứu người ".

Hằng ngày khi đi làm ruộng hoặc bách bộ trên đường, ông Trần Văn Đạo (Hai Nhựt, ngụ tại tổ 15, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) thường dừng xe lại hái cỏ. Người đi đường thấy lạ hỏi ông hái cỏ để làm gì, thì ông trả lời tỉnh rụi: “Hái để cứu người ".

Hai Nhựt đang sắc Nhân trầm làm thuốc.

Mặc dù ban đầu Hai Nhựt chỉ hiểu sơ sơ về tác dụng của từng loại cây cỏ, như: Nhân trầm trị gan, dây Gừa bổ máu, dây Gấm mát gan giải độc... nhưng qua hơn 10 năm đi hái thuốc làm "công quả" (từ thiện) cho chùa Phước Hưng (xã Phước Thiền), ông cũng tự nhận ra được trên 50 loại cây cỏ có tác dụng chữa bệnh đang có trong tự nhiên. Hai Nhựt cho biết, ông thường đi một mình để tìm thuốc, thậm chí lắm lúc để tìm được nhiều loại thuốc quý, ông phải lặn lội khắp vùng đồi rừng xã Phước An (huyện Nhơn Trạch), núi Thị Vải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)... mới thấy. “Hái xong tui đem về nhà sắc, phơi khô, phân loại rồi mới đem vô tặng cho chùa" - ông nói.

Theo các nhà sư tại chùa Phước Hưng, những cây thuốc mà ông Hai Nhựt và nhiều người khác đem tặng, được chùa phối hợp thành các bài thuốc Nam cấp miễn phí cho người dân trong vùng khi họ có nhu cầu. Đồng thời, nhờ những vị thuốc và tấm lòng của những người tình nguyện như ông Nhựt mà người dân nghèo có thêm một địa chỉ để trị bệnh miễn phí. Còn ông Hai Nhựt tâm niệm, ông làm như vậy là muốn góp một phần nhỏ với xã hội trong việc chăm lo sức khỏe cho người nghèo. "Riêng bản thân tui cảm thấy nhẹ nhỏm khi mình làm được điều có ích cho cộng đồng” - ông cho biết thêm.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều