Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hai "con heo" và một tấm lòng

09:01, 27/01/2010

Bà Nguyễn Thị Kiều (78 tuổi) ngụ tại tổ 3, ấp Phước Lý, xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) có "nuôi" 2 con heo đất, một con bà đặt tên là "Quỹ từ thiện", con kia là "Quỹ khuyến học".

Bà Nguyễn Thị Kiều (78 tuổi) ngụ tại tổ 3, ấp Phước Lý, xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) có "nuôi" 2 con heo đất, một con bà đặt tên là "Quỹ từ thiện", con kia là "Quỹ khuyến học".

Bà Kiều bên hai con heo đất.

Để có tiền bỏ heo, hằng ngày bà Kiều chi tiêu rất tiết kiệm và đem hoa trái trồng trong vườn ra chợ bán. Bà Kiều cho biết, hàng tháng các con của bà chu cấp cho mẹ hơn 2 triệu đồng để chi dùng trong sinh hoạt. Số tiền trên được bà trích một phần bỏ vào "nuôi" hai con heo đất. "Khi nào địa phương tới vận động đóng góp xây nhà cho người nghèo, giúp đỡ người khó khăn, thì tôi lấy tiền từ con heo Quỹ từ thiện ra ủng hộ" - bà Kiều nói. Cũng theo bà Kiều, con heo đất có tên là "Quỹ khuyến học" một năm bà mới đập một lần. Số tiền tiết kiệm từ con heo này, được bà ủng hộ cho các trường học để tặng học bổng cho học sinh nghèo.

Ông Lê Văn Nói, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đại Phước cho biết, phần lớn các phong trào do Hội Người cao tuổi địa phương phát động cũng đều được bà Kiều ủng hộ, khi thì 300 đến 500 ngàn đồng, có khi 1 triệu đồng. "Hiện tại xã hội rất cần những con người giàu tấm lòng như cô Kiều".

Đoàn Phú

Tin xem nhiều