Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người cán bộ lão thành gương mẫu

09:12, 04/12/2009

Ông Ba Đạm, tên gọi thường ngày của cán bộ lão thành Phạm Văn Đạm, hiện đang sống ở xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch. Ông được nhiều người biết đến và tin yêu.

Ông Ba Đạm, tên gọi thường ngày của cán bộ lão thành Phạm Văn Đạm, hiện đang sống ở xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch. Ông được nhiều người biết đến và tin yêu.

 

Năm 1945, ông tham gia đội tiền phong tự vệ chiến đấu ở địa phương. Đến năm  1947, ông tham gia Đại đội Lam Sơn. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc. Đến  năm 1964 ông trở về Nam làm Chính trị viên C92 của Sư đoàn 5, rồi lần lượt sau đó là Chính trị viên của K9, K11 thuộc Đoàn 84 và K76A. Năm 1972, ông chuyển về làm Chính trị viên Huyện đội Nhơn Trạch; tham gia chỉ huy đơn vị chiến đấu và tiếp quản Chi khu Nhơn Trạch, Căn cứ Thành Tuy Hạ trong chiến dịch tấn công giải phóng Long Thành, Nhơn Trạch 4-1975. Sau ngày đất nước thống nhất, ông làm Chính trị viên Huyện đội Long Thành và đến năm 1982 thì nghỉ hưu.

 

Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông Ba Đạm vẫn tích cực tham gia phong trào ở địa phương. Ông thường theo dõi và sưu tầm trên sách báo, tạp chí những thông tin, bài viết, mẩu chuyện, bài thuốc hay, rồi sau đó đem kể lại trong các buổi sinh hoạt Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi hay ban ấp, giúp mọi người thêm thông tin về nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm hoặc biết thêm được cách chữa bệnh tại nhà đúng khoa học.

 

Bên cạnh đó, trong những buổi sinh hoạt, ông luôn mạnh dạn đóng góp ý kiến, chỉ ra cái đúng, cái sai để cán bộ, đảng viên rút kinh nghiệm. Ông hết sức lưu tâm và nhắc nhở về tác phong làm việc của cán bộ đương nhiệm đối với dân. Đặc biệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, ông Ba Đạm đã vận dụng kinh nghiệm trong chiến đấu, kinh nghiệm sống, lao động, công tác của mình để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và nhân dân ta, góp phần hình thành cho thế hệ thanh niên những hoài bão lớn, cống hiến vì sự nghiệp cách mạng hôm nay và mai sau.

 

Trong xóm, có việc gì khó giải quyết, mọi người thường đến nhờ ông Ba Đạm chỉ dẫn. Ông thường xuyên nhắc gia đình mình cùng tham gia giúp đỡ những người xung quanh có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm. Ông vẫn hay phân giải, khuyên nhủ: "Lối xóm phải đoàn kết với nhau, phải biết sống có tình, có nghĩa". Gia đình ông chính là một gia đình văn hóa tiêu biểu, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo và thành đạt.

 

Trong chiến tranh, ông cùng với đồng đội "chia ngọt sẻ bùi", giờ đây ông lại sẵn sàng chia sẻ khó khăn với đồng chí. Mọi người vẫn thường truyền tai nhau với vẻ đầy thán phục và cảm động về chuyện ông Ba Đạm cắt hàng ngàn mét vuông đất cho những đồng đội. Ông nói: "Trong đời tôi có rất nhiều cơ hội để làm giàu, để trục lợi cá nhân, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến cách làm giàu bằng con đường đó. Vì của cải ấy là xương máu của nhân dân, của đồng đội tôi đánh đổi lấy. Chiến tranh, bom đạn, đế quốc đô hộ..., khổ cực nào tôi cũng đã qua, hòa bình lập lại là hạnh phúc lớn nhất rồi, còn mong chi nữa". Lời bộc bạch ấy đã thể hiện rất rõ phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong ông.

Thanh Tuyền

(Trường THPT Nhơn Trạch)

Tin xem nhiều