Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Con đường nhanh nhất đi đến thành công

08:12, 14/12/2009

Cuộc sống có nhiều ngã rẽ. Với chị Trần Thị Ngọc Hà, chuyên viên Phòng Kế hoạch của Sở Giao thông vận tải, ngã rẽ có ý nghĩa nhất là con đường học tập. Chị nghiệm ra rằng, chỉ có học tập mới là con đường nhanh nhất tới thành công.

Chị Trần Thị Ngọc Hà

Cuộc sống có nhiều ngã rẽ. Với chị Trần Thị Ngọc Hà, chuyên viên Phòng Kế hoạch của Sở Giao thông vận tải, ngã rẽ có ý nghĩa nhất là con đường học tập. Chị nghiệm ra rằng, chỉ có học tập mới là con đường nhanh nhất tới thành công.

 

Ngọc Hà sinh ra trong một gia đình đông con, người dân tộc Chơ Ro, ở ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất. Tuổi thơ của Hà kém may mắn hơn các bạn cùng trang lứa: chưa đầy 10 tuổi thì cha mẹ chia tay nhau; mấy chị em phải sống với ông bà ngoại. Học đến lớp 5, Hà đành nghỉ học đi làm thuê phụ giúp ông bà lo toan cuộc sống. Ban ngày đi làm nhưng tối về Hà vẫn tranh thủ lấy sách vở ra đọc, ôn lại các kiến thức đã học, chờ có cơ hội đi học tiếp. Vài năm sau, khi Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh thông báo tuyển học sinh THCS, Hà đã nộp đơn xin vào học. Tại đây, Hà không phải đóng bất kỳ một khoản học phí nào và được nhà trường nuôi ăn, ở. Hà dồn hết vào việc học. Từ lớp 5 đến lớp 12, Hà đều là học sinh khá, giỏi.

 

Tuy nhiên, khi bước vào năm học lớp 12, Hà băn khoăn không biết liệu có nên thi đại học. Nếu thi đậu đại học thì kinh tế gia đình khó khăn như vậy làm sao kham nổi... Năm 2003, hạnh phúc mỉm cười với Hà khi đã trúng tuyển vào Trường đại học giao thông vận tải. Giữa đất Hà Nội, dù không phải đóng học phí nhưng mọi chi phí khác thì bản thân Hà phải tự lo. Được sự hỗ trợ, chia sẻ của bạn bè, Hà có thêm nghị lực vượt qua mọi khó khăn và lấy tấm bằng tốt nghiệp kỹ sư cầu đường bộ loại ưu.

 

Năm 2007 ra trường, Hà về công tác tại huyện Thống Nhất rồi xin về tỉnh làm. Công việc chính ở Sở Giao thông vận tải của Hà bây giờ là tham gia thẩm định các hồ sơ cầu đường bộ. Để hoàn thành tốt công việc, Hà đã nỗ lực rất nhiều. Hà quan niệm, làm hết việc chứ không đợi hết giờ. Ngoài việc đọc hồ sơ, chị sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cơ quan giao phó, đi kiểm tra thực địa tại cơ sở để kịp thời phát hiện được những vướng mắc mà trong hồ sơ chưa nói tới.

 

Kỹ sư Trần Thị Ngọc Hà tâm sự: "Mình thật hạnh phúc là đã đi đúng được con đường đã chọn. Tuy nhiên, nếu không có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước bằng những chế độ chính sách ưu đãi đặc biệt thì những khát vọng của người dân tộc thiểu số khó thành công. Bây giờ đa số đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã ý thức được việc học tập là rất quan trọng, và chuyện những người có bằng cấp cao bây giờ không phải là hiếm. Và vì thế, con đường học tập đối với mình chưa hẳn đã dừng lại ở đây...".

 

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều