Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đưa các anh về nghĩa trang liệt sĩ...

10:11, 02/11/2009

Ngày 28-10, Trường hạ sĩ quan xe tăng 1 phối hợp với Ban Chính sách - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiến hành khai quật một hố chôn tập thể ngay tại khu vực vườn tăng gia của nhà trường (ở xã An Phước, huyện Long Thành). Qua khai quật, đoàn đã quy tập được 12 bộ hài cốt liệt sĩ.

Ngày 28-10, Trường hạ sĩ quan xe tăng 1 phối hợp với Ban Chính sách - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiến hành khai quật một hố chôn tập thể ngay tại khu vực vườn tăng gia của nhà trường (ở xã An Phước, huyện Long Thành). Qua khai quật, đoàn đã quy tập được 12 bộ hài cốt liệt sĩ.

 

Bốn ngày sau, sáng 31-10, trong không khí trang nghiêm và biết ơn vô hạn đối với các liệt sĩ đã hy sinh thân mình trên mảnh đất Long Thành, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn Long Thành, cùng cán bộ, nhân dân và  thanh niên huyện Long Thành đã đến dự lễ truy điệu và an táng 12 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Ông Nguyễn Duy Biên, Trưởng ban chính sách - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cho biết: "Đây là lần phát hiện được nhiều hài cốt liệt sĩ  trong số những lần khai quật và quy tập tại huyện Long Thành. Trước đó gần 3 tháng, ở Long Thành cũng đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ".

 

Đại tá Vũ Đình Dinh, đại diện Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp (trái) tham gia an táng hài cốt các liệt sĩ.

Những cán bộ, chiến sĩ Trường hạ sĩ quan xe tăng 1, những người trực tiếp làm nhiệm vụ khai quật và nhiều người dân ở ấp 8 (xã An Phước) đến chứng kiến việc cất bốc hài cốt liệt sĩ đều có chung một cảm giác xúc động khi 12 liệt sĩ được tìm thấy hài cốt, không ai còn lưu lại được tên tuổi, quê quán, đơn vị chiến đấu ngoài một số di vật thu được, đủ để chứng minh họ là bộ đội đã hy sinh, như: trang phục bộ đội, nón tai bèo, dây thắt lưng, khuy áo, tăng, võng, vỏ đạn... Ngoài 20 cán bộ, chiến sĩ được lãnh đạo Trường hạ sĩ quan xe tăng 1 cử (do thượng tá Nguyễn Minh Tái, Phó chính ủy nhà trường phụ trách), được giao nhiệm vụ phối hợp với Ban Chính sách - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm nhiệm vụ khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ, nhiều chiến sĩ trẻ khác cũng đã tình nguyện góp sức để được làm công việc thể hiện trách nhiệm của mình đối với các liệt sĩ.

 

Là người dân sống gần khu vực phát hiện hố chôn tập thể 12 liệt sĩ, khi nghe được tin, anh Nguyễn Xuân Sơn (ấp 8, xã An Phước) đã gác công việc nhà để đến giúp các chiến sĩ khai quật, cất bốc hài cốt các liệt sĩ. Anh coi đây không phải là nhiệm vụ riêng của những người có trách nhiệm, mà là nghĩa vụ của mọi người.

 

Quang cảnh lễ truy điệu và an táng.

Đến dự lễ truy điệu và an táng, được nghe những dòng điếu văn xúc động, thể hiện lòng biết ơn của lãnh đạo UBND huyện, nhiều bạn trẻ đã xúc động, không cầm được nước mắt. Huỳnh Khánh Ly, học sinh Trường THCS Tam Phước (xã Tam Phước), tâm sự: "Để không phụ công lao của các liệt sĩ đã hy sinh cho quê hương Long Thành hôm nay, bản thân em tự hứa với lòng mình, sẽ học tập và rèn luyện tốt hơn nữa để xứng đáng với các anh". Còn trung úy Nguyễn Duy Đang, Trường hạ sĩ quan xe tăng 1, tâm sự: "Đứng trước các  liệt sĩ đã hy sinh hôm nay, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào vì đã được khoác trên mình bộ quân phục của người chiến sĩ, viết tiếp truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, mà các anh là những người đi trước, đã cống hiến và hy sinh".

Công Nghĩa

 

 

 

Tin xem nhiều