
Bà con tại ấp Xóm Hố, xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) đều "tâm phục, khẩu phục" khi được trưởng ấp Đặng Văn Minh hòa giải. Ông bộc bạch: "Bà con tin tưởng gửi đơn khiếu nại đến ấp thì tôi giải quyết".
Bà con tại ấp Xóm Hố, xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) đều "tâm phục, khẩu phục" khi được trưởng ấp Đặng Văn Minh hòa giải. Ông bộc bạch: "Bà con tin tưởng gửi đơn khiếu nại đến ấp thì tôi giải quyết".
Ông nhớ lại vụ bà G., nhà ở quận 2 (TP. Hồ Chí Minh) có đơn gửi đến ấp khiếu nại ông H., người ở ấp Xóm Hố vì đã "công nhiên xâm chiếm và tự thay đổi hiện trạng đất" của bà. Qua tìm hiểu, tổ hòa giải xác nhận việc bà G. trình bày trong đơn hoàn toàn đúng sự thật. Trước đó, thấy đất bà G. bỏ hoang nên ông H. điện thoại mượn đất của bà để cải tạo làm ao cá, trồng rau muống. Bà G. chưa đồng ý cho mượn thì ông H. đã tự thuê người đào mương, lên liếp thả cá, trồng rau nên bà G. làm đơn kiện.
Tại tổ hòa giải, bà G. yêu cầu ông H. không chỉ trả lại đất mà còn khôi phục đúng hiện trạng ban đầu. Ông H. giãi bày: "Tôi đã lỡ bỏ ra số tiền đầu tư gần 30 triệu đồng thuê nhân công đào ao, lên liếp và thả cá giống. Bây giờ, đùng một cái san bằng thì tôi không còn tiền để thuê công làm ngược lại".
Biết bà G. bắt bí, làm khó ông H., tổ hòa giải động viên ông ráng nhịn và xin lỗi công khai bà G. để bà cho qua chuyện. Một mặt, tổ hòa giải "vuốt" giận bà G., lựa lời nói thay ông H. để bà không còn cố chấp và đồng ý cho ông H. thời gian 2 tháng khôi phục lại hiện trạng đất theo ý của bà. Vậy là bà G. đồng ý.
Ông Minh tâm sự: "Không những vậy, chúng tôi còn phải tiếp nhận giải quyết những chuyện trên trời dưới đất mà bà con báo miệng, như chuyện ông L. bị bà M. kiện vì xây nhà làm sụt lún đất của bà. Tréo ngoe ở chỗ là nhà ông L. và bà M. cách nhau hơn một mét đất. Qua hòa giải, ông L. vẫn đồng ý hỗ trợ cho bà M. gần 15 triệu đồng để sửa lại nhà. Hay như chuyện người yêu của chị B. hái trộm hai trái mít bị chị S. bắt gặp và mắng vốn, thì bị chị B. chửi mắng, hành hung. Chị S. thì nằm dưới đất la làng bắt chị B. bồi thường tiền thuốc men... Chúng tôi phải bắt tay giải quyết cho ổn thỏa".
Chính vì giỏi phân xử mà ông Minh được bà con ấp Xóm Hố tin tưởng. Theo ông Minh thì đơn giản, bởi: "Tui làm tốt công tác vận động quần chúng nên bà con tin, chịu ngồi nghe tui thuyết phục. Hơn nữa, tuy chỉ là tổ hòa giải nhưng mình nói đúng thì bà con đồng tình thôi!".
Đoàn Phú



![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)








