Đêm 1-8-2009 sẽ là một đêm rất đáng nhớ khi người mẫu Vũ Hoàng Điệp bước lên nhận giải vàng cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế tại Trung Quốc. Không những đoạt giải cao nhất của cuộc thi, Vũ Hoàng Điệp còn đoạt luôn giải Miss Bikini và Miss Tài năng. Đây là lần đầu tiên một sắc đẹp Việt Nam vinh danh trên đấu trường sắc đẹp thế giới.
Đêm
Ít ai biết rằng Vũ Hoàng Điệp sinh ra và lớn lên tại Gia Kiệm - Đồng Nai. Điệp tâm sự: "Quê mình nghèo lắm. Từ nhỏ đã phụ mẹ bán bún. Quanh năm chỉ biết có việc nhà, giữ em, chẻ củi và buôn bán".
Tuổi thơ nhọc nhằn của Vũ Hoàng Điệp gắn với những kỷ niệm khó quên khi cùng bạn bè cắm trại trong rừng. Điệp xúc động nhớ lại: "Quê mình nhiều rừng lắm. Cắm trại trong trong rừng là một thú vui chắc không phải ai cũng được hưởng thụ".
Lớn lên, gia đình khá giả một chút, Vũ Hoàng Điệp lên TP.Hồ Chí Minh dự định học lên đại học. Nhưng chi phí đi học đại học là một trở ngại lớn. Không đủ tiền học, Điệp đành phải tìm nghề để làm việc. Nhờ chiều cao sẵn có, Điệp được nhà thiết kế Lê Thanh Danh là người cùng quê giới thiệu vào Công ty người mẫu PL. Tại đây, cuộc đời của Vũ Hoàng Điệp bước sang trang mới.
Cuộc đua sắc đẹp của Vũ Hoàng Điệp cũng khá gian nan. Năm 2007, Vũ Hoàng Điệp tham gia cuộc thi Hoa hậu các miền Biển VN tại Đồ Sơn và đoạt giải Á hậu. Ban giám khảo đã chấm Điệp giải thí sinh có Thể hình đẹp nhất. Năm 2008, Vũ Hoàng Điệp tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt
Sau cuộc thi, Vũ Hoàng Điệp sẽ sắp xếp công việc để về Đồng Nai trao tặng học bổng cho các em nghèo hiếu học ở trường Kiệm Tân. Trước đó, Điệp đã tặng 3 ngôi nhà tình thương cho bà con trong tỉnh Đồng Nai.
Gia Linh
![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







