Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mơ ước cho tuổi thơ

09:08, 14/08/2009

Chiếc xe buýt nặng nề lăn bánh. Vừa chạy được một đoạn, xe bỗng dừng khựng lại đón khách. Tôi nhíu mày, cảm thấy bực bội vì xe đã chật chội lắm rồi mà. Nhưng rồi cái khó chịu vừa mới nhen lên đã nhanh chóng dịu đi bởi sự xuất hiện của hai hành khách mới.

Chiếc xe buýt nặng nề lăn bánh. Vừa chạy được một đoạn, xe bỗng dừng khựng lại đón khách. Tôi nhíu mày, cảm thấy bực bội vì xe đã chật chội lắm rồi mà. Nhưng rồi cái khó chịu vừa mới nhen lên đã nhanh chóng dịu đi bởi sự xuất hiện của hai hành khách mới. Họ có vẻ là hai mẹ con, đứa bé khá dễ thương với đôi mắt to tròn, má phúng phính và bờ môi hồng hồng. Con bé cố bám chặt lấy áo mẹ vì sợ té, mỗi lần xe dừng đón khách thì khuôn mặt nó lại thoáng nét hoảng sợ. Xung quanh, mọi người vẫn thờ ơ, không ai để ý đến khuôn mặt bé bỏng, ánh mắt lo lắng ấy. Thương hại, bất nhẫn, tôi đứng lên nhường chỗ cho nó. Nó mở to mắt nhìn tôi rồi cảm ơn, nhưng tôi vẫn để ý con bé vì điệu bộ lúng túng của nó khi thấy mẹ nó vẫn đứng trong khi nó đã tìm được chỗ. Nó phân vân một lúc, níu áo mẹ giục ngồi xuống rồi  nó ngồi lên đùi mẹ. Tôi cười, nó khá thông minh. Nhìn con bé nũng nịu đòi mẹ bóc vỏ bánh, cười khoe hàm răng trắng sún làm tôi bỗng thèm được như nó.

 

Thèm được một lần về lại tuổi thơ, được sà vào lòng mẹ, đòi bố làm ngựa cho con cưỡi và vòi vĩnh bà đôi ba món quà quê. Thèm được một lần trèo lên cây ổi kế ao ngắm từng đám mây trắng chuyển dần thành màu hồng. Thèm được một lần băn khoăn đo gang tóc, mong cho tóc dài để được gội đầu bồ kết giống mẹ. Thèm được một lần ngửi mùi hương hoa ngâu nở thơm ngát mảnh sân khuya. Và còn nhiều điều khác nữa, nhiều lắm...

 

Cái thời ngây ngô gọi là tuổi thơ qua rồi mà tôi không cách gì níu lại được. Kỷ niệm chỉ trào về khi bất chợt nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của đứa trẻ đi bên mẹ cha. Chợt ước mơ rằng, không có đứa trẻ nào bất hạnh trong thời thơ ấu để nụ cười trẻ thơ luôn tươi sáng. Và mai này, trong hồi ức tuổi thơ của mỗi người luôn đầy ắp những kỷ niệm tươi đẹp nhất.

Hoài Thương

 

Tin xem nhiều