Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngày hè của trẻ em nghèo Tân Phú

08:07, 15/07/2009

Với những trẻ nghèo, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Tân Phú, dịp nghỉ hè còn là thời gian để chúng xoay xở làm đủ việc kiếm tiền phụ giúp phần nào gánh nặng cho gia đình. Nhiều em không chỉ bươn chải vì miếng cơm, manh áo mà còn tích góp tiền để chuẩn bị bước vào một năm học mới.

Với những trẻ nghèo, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Tân Phú, dịp nghỉ hè còn là thời gian để chúng xoay xở làm đủ việc kiếm tiền phụ giúp phần nào gánh nặng cho gia đình. Nhiều em không chỉ bươn chải vì miếng cơm, manh áo mà còn tích góp tiền để chuẩn bị bước vào một  năm học mới.

 

Bán vé số là công việc được nhiều trẻ em nghèo ở huyện Tân Phú tranh thủ làm trong những ngày hè.

Nhìn cậu bé Hồ Tuấn Anh, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Huệ (thị trấn Tân Phú) đen đủi, gầy gò trong bộ áo quần sờn cũ, ngày ngày lội bộ dưới cái nắng bụi, mưa sình để bán vé số, ai ai cũng chạnh lòng. Đó là công việc của em trong những tháng hè. Tuấn Anh kể: "Một ngày con bán chừng 100 tờ vé số, lời được 50 ngàn đồng. Trừ đi các khoản ăn uống hết 15 ngàn đồng, còn 35 ngàn đồng con bỏ vào heo đất để mua sách, tập, viết, áo quần và đóng tiền học phí cho năm học mới". Gia đình Tuấn Anh không có ruộng rẫy, cũng không có nhà phải ở nhà trọ, bố đi làm thuê, còn mẹ bỏ nhà đi cách đây hai năm, cuộc sống gia đình rất khó khăn nên có 3 anh em thì cả 3 đều phải đi bán vé số.

 

Chẳng riêng gì Tuấn Anh, mà nhiều trẻ em nông thôn nghèo ở vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Phú thường làm đủ việc để kiếm tiền trong dịp nghỉ hè. Như em Huỳnh Vải Trí, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi; em Nguyễn Văn Chính, học sinh lớp 8 Trường THCS Phú Bình (xã Phú Bình)... đều theo người quen đi bán vé số chừng hơn một tháng nay. Chở nhau trên chiếc xe đạp cũ kỹ rảo khắp các hang cùng ngõ hẹp, tính ra mỗi ngày, hai em đạp xấp xỉ 25km để bán. Hôm nào bán hết còn đỡ, có những hôm trời mưa, ôm đống vé số ế nhìn nhau đứa nào cũng buồn rười rượi. Những em khác thì chọn việc phụ làm nương rẫy, giúp việc... tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của mình. Chắt chiu những đồng tiền chân chính tự tay mình kiếm được, các em gom góp, dành dụm cho năm học mới. 

Nói về mơ ước của mình, những đứa trẻ sớm bước vào vòng mưu sinh ấy dù những dự định, ấp ủ cho tương lai có khác nhau nhưng tất cả đều có chung một ước mơ giản dị là được học hành đến nơi đến chốn. Và, ở các em luôn toát lên tinh thần chịu thương chịu khó, chăm chỉ và nghị lực.

Phước Bình

 

Tin xem nhiều