Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Có một Câu lạc bộ văn học Tuổi Xanh ở vùng sâu

10:07, 06/07/2009

"Khi những cái đầu đang tụm năm, tụm ba tập trung cao độ cho bài tập Toán, bỗng đâu những tiếng hát, xen lẫn tiếng cổ vũ vang lên. "Úi giời! Lại môn giáo dục hướng nghiệp, chỉ tốn thời gian. Học thêm cả ngày, còn bao nhiêu bài tập, học tự chọn, rồi thể dục... Thời gian đâu mà hướng với chả nghiệp" - một ai đó buộc miệng thốt lên...".

"Khi những cái đầu đang tụm năm, tụm ba tập trung cao độ cho bài tập Toán, bỗng đâu những tiếng hát, xen lẫn tiếng cổ vũ vang lên. "Úi giời! Lại môn giáo dục hướng nghiệp, chỉ tốn thời gian. Học thêm cả ngày, còn bao nhiêu bài tập, học tự chọn, rồi thể dục... Thời gian đâu mà hướng với chả nghiệp" - một ai đó buộc miệng thốt lên...".

 

Đoạn văn trên là phần mở đầu bài viết: "Giáo dục hướng nghiệp, hoạt động ngoài giờ - Mùa gặt sau hai năm áp dụng", một phóng sự của nhóm Muống Biển, thành viên Câu lạc bộ (CLB) văn học Tuổi Xanh - Trường THPT Sông Ray. Dù đây chưa phải là phóng sự đúng nghĩa, nhưng cũng gợi cho chúng tôi một sự thích thú, tò mò. Rõ ràng, bằng những dẫn chứng sinh động và thực tế, các em đã phản ánh được khó khăn, hiệu quả từ hoạt động ngoại khóa ở trường mình. Tuy vậy, tập viết báo vẫn chưa phải là đam mê duy nhất của các thành viên CLB này.

 

Một tiểu phẩm của các thành viên Câu lạc bộ văn học Tuổi Xanh.

Một buổi sáng tháng 6, khi hầu hết các sân trường đã vắng bóng học sinh vì đang trong kỳ nghỉ hè, chúng tôi về Trường THPT Sông Ray dự buổi sinh hoạt hàng tháng của CLB này.

 

Căn phòng hàng ngày là lớp học, được sắp xếp lại cho phù hợp. Đứng gần bục giảng, quay mặt về phía các bạn và thầy cô, Ngọc Ánh và Văn Hải chững chạc như những "MC" thực thụ, giới thiệu chương trình sinh hoạt gồm 4 phần: Lời chào tuổi xanh, Ô cửa văn học, Nhân vật tuổi xanh và Thử tài biểu diễn. Nội dung buổi sinh hoạt này do Ngọc Ánh, chủ nhiệm còn mới toanh của CLB tự biên.

 

Không khí buổi sinh hoạt bắt đầu "nóng" lên khi các đội Phượng Hồng, Ve Con và Hoa Điệp Vàng giới thiệu một cách dí dỏm, hài hước về đội của mình trong phần Lời chào tuổi xanh. Đến phần Ô cửa văn học và Nhân vật tuổi xanh, hai người dẫn chương trình đã gợi những câu hỏi để các bạn kiểm tra kiến thức, chủ yếu thuộc các môn khoa học xã hội như: Lịch sử, Địa lý và Văn học. Hội trường càng sôi động hơn khi đến phần Thử tài biểu diễn, các đội thi tài diễn xuất, xử lý một tình huống mà hai "MC" đặt ra. Với phong cách hài hước, bằng những suy nghĩ hồn nhiên, trong sáng, các diễn viên không chuyên đã làm cho các thầy cô và các bạn một phen cười ngặt nghẽo. Vũ Thị Hạnh, học sinh lớp 11, tâm sự: "Trước đây em rất nhút nhát, rụt rè trước đám đông. Sau một thời gian tham gia CLB, em đã học hỏi được rất nhiều điều từ các anh chị. Bây giờ, em thấy mình mạnh dạn hơn".

 

Đưa cho chúng tôi một tập giấy mỏng, thầy giáo Hồ Đắc An, Bí thư Đoàn trường cho hay, đó là tập san của CLB, trong đó in các bài thơ, truyện ngắn, bút ký, truyện cười... do các thành viên sáng tác. Thầy An cho biết, mỗi năm, CLB chọn ra những tác phẩm hay nhất để in thành cuốn tập san như thế, với sự giúp đỡ về kinh phí của Ban giám hiệu nhà trường.

 

Mùa hè năm 2005, CLB văn học Tuổi Xanh ra đời từ sáng kiến của em Trần Thị Bảo Phượng, lúc đó mới là học sinh lớp 10. Được sự chấp thuận, giúp đỡ của Ban giám hiệu và Đoàn trường, CLB đã có những bước đi chập chững để từng bước trở thành sân chơi văn hóa, một sân chơi giúp ích cho việc học. Chủ nhiệm đầu tiên của CLB không ai khác chính là cô học trò Bảo Phượng. Khi Phượng ra trường, Nguyễn Văn Hải lên thay. Rồi hè này, là năm thứ tư đi vào hoạt động, đến lượt Hải ra trường, nên Lê Thị Ngọc Ánh đảm nhiệm.

 

CLB văn học Tuổi Xanh hiện có 50 thành viên, và tất cả đều là những em yêu thích văn chương. Nhiều em đã tỏ ra có năng khiếu sáng tác thơ văn, viết kịch, diễn kịch... Để làm tốt vai trò "đầu tàu" dìu dắt CLB không phải dễ dàng, đòi hỏi phải có "bản lĩnh" và tình yêu đối với CLB.

Thống Nhất

 

Tin xem nhiều