Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện ở cơ sở
Chốt cấp cứu

10:07, 06/07/2009

10 năm qua, các chốt cấp cứu do lương y Nguyễn Anh Khoa (khu phố 2, phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) và Cổ Văn Ẩn (khu phố 1) phụ trách đã kịp thời sơ cấp cứu cho biết bao trường hợp: tai nạn giao thông, tai nạn lao động và rủi ro trong sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Từ trái sang phải gồm các ông: Khoa, Ẩn, Tài.

10 năm qua, các chốt cấp cứu do lương y Nguyễn Anh Khoa (khu phố 2, phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) và Cổ Văn Ẩn (khu phố 1) phụ trách đã kịp thời sơ cấp cứu cho biết bao trường hợp: tai nạn giao thông, tai nạn lao động và rủi ro trong sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

 

Lương y Nguyễn Anh Khoa cho biết: "Sau khi sơ cấp cứu xong, nếu tình trạng bệnh nhân nặng thì chúng tôi tổ chức đưa đi bệnh viện. Riêng trường hợp vết thương nhẹ, xây xát nhỏ hoặc bị choáng...  thì tôi cho nghỉ ngơi tại chốt".

 

Và ông cho biết thêm: "Tháng rồi có chị quét rác gọi cửa mua chai dầu giữa đêm khuya. Tôi mở cửa ra thấy chị quét rác mặt mày tái xanh, biết chị bị cảm gió nên tôi liền khuyên chị tạm gác công việc, cứ vào chốt nghỉ ngơi và uống thuốc cho khỏe hẳn rồi mới tiếp tục công việc. Rồi trường hợp khách vãng lai đi qua địa bàn, rủi gặp tai nạn giao thông, nhận được tin báo là tôi đến ngay. Sau khi sơ cứu thương cho nạn nhân xong thì tôi cùng với bà con đưa họ đi bệnh viện. Đồng thời, tôi còn sơ cấp cứu bước 2 cho những nạn nhân tại chốt ông Cổ Văn Ẩn (chốt sơ cấp cứu tại khu phố 1) chuyển đến. Với tôi, giúp đỡ người qua đường, bà con trong phường lúc hoạn nạn không phải vì tiền mà vì cái tình của người làm thuốc theo 10 điều răn của Đức Hải Thượng Lãng Ông đã dạy".

 

Ngay bản thân ông Nguyễn Anh Khoa, thời trẻ ông đã trải qua biết bao rủi ro, hoạn nạn, được người khác giúp đỡ. Khi đã trưởng thành và học được nghề thuốc thì đó là dịp để ông tri ân và cùng với địa phương duy trì chốt sơ cấp cứu tại khu phố 2 để giúp người hoạn nạn.

 

Nói về các chốt sơ cấp cứu tại khu phố 1 và 2, ông Nguyễn Văn Tài (Chủ tịch Hội Chữ thật đỏ phường Tân Vạn) nhận xét: "Đó là đội quân cứu hộ của chúng tôi. Việc sơ cứu người không khó, cái khó là lòng nhiệt huyết vì công tác từ thiện - xã hội. Nhờ những chốt này mà người bị nạn được chuyển đến bệnh viện kịp thời, an toàn và giữ được tính mạng".

 

Ông Cổ Văn Ẩn thì bày tỏ: "Việc làm của chúng tôi chỉ là sơ cấp cứu và hơn thế nữa là làm sao kịp thời đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để cứu chữa và cấp cứu kịp thời".

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều