Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Soi gương

10:06, 19/06/2009

Thuở lên ba, nhìn chị bước chân thoăn thoắt trên con đường quê lầy lội, tôi đã tụt xuống khỏi vòng tay mẹ, mím môi bấm chân xuống bùn để có thể tự mình bước đi...

Thuở lên ba, nhìn chị bước chân thoăn thoắt trên con đường quê lầy lội, tôi đã tụt xuống khỏi vòng tay mẹ, mím môi bấm chân xuống bùn để có thể tự mình bước đi...

 

Thuở cắp sách đến trường, nhìn đứa bạn tật nguyền dù bước đi khó nhọc trên đôi nạng gỗ nhưng vẫn đều đặn đến lớp hàng ngày, tôi biết mình cần phải cố gắng chăm ngoan hơn nữa...

 

Lớn lên, tôi nhận ra có rất nhiều tấm gương lấp lánh xung quanh mình. Mỗi khi lòng bất an hay những lúc gặp khó khăn, vô tình soi mình vào một tấm gương nào đó, tôi lại tự tìm được cho mình một hướng đi, tự biết cần phải làm gì... Thói quen "soi gương" ấy đã giúp tôi tìm thấy một tấm gương rực rỡ nhất nhưng cũng bình dị nhất - đó chính là gương Bác Hồ, một tấm gương lớn đủ cho tất cả mọi người đều có thể soi chung!

 

Em học sinh nếu biết soi mình vào quá trình học tập không ngừng của Bác sẽ thấy được giá trị của tri thức và biết phấn đấu học tập cho thật tốt...

 

Anh công nhân nếu biết soi mình vào quá trình lao động vất vả khi Bác bôn ba tìm đường cứu nước cũng sẽ thấy được giá trị của sự lao động chân chính...

 

Người công chức nếu biết soi mình vào gương Bác sẽ tìm thấy được rất nhiều điều cần học hỏi, như: đi làm đúng giờ, tiết kiệm của công, tiếp dân hòa nhã...

 

Người lãnh đạo nhà nước nếu biết soi mình vào Bác cũng sẽ biết vì dân và thương dân thật nhiều...

Tấm gương mà bất kỳ ai đều có thể soi mình để tìm một hướng đi tốt thì quả là một tấm gương kỳ diệu. Kỳ diệu hơn, nếu ai đã biết soi vào đó để hoàn thiện mình thì chính người ấy cũng lại trở thành một tấm gương lấp lánh, sáng ngời...

Hạnh Vân

Tin xem nhiều