
* Từ đam mê ban đầu...
Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, tiền thân của CLB phóng viên nhỏ là nhóm sinh hoạt văn học tại Nhà thiếu nhi tỉnh, hình thành từ năm 2005. Đến năm 2008, xuất phát từ lòng yêu thích và đam mê được làm báo, viết báo của các thành viên mà nhóm sinh hoạt mang tên CLB phóng viên nhỏ đã ra đời.
Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, tiền thân của CLB phóng viên nhỏ là nhóm sinh hoạt văn học tại Nhà thiếu nhi tỉnh, hình thành từ năm 2005. Đến năm 2008, xuất phát từ lòng yêu thích và đam mê được làm báo, viết báo của các thành viên mà nhóm sinh hoạt mang tên CLB phóng viên nhỏ đã ra đời. Thành viên của CLB gồm những học sinh yêu thích môn văn và có khả năng viết lách của các trường THCS trên địa bàn Biên Hòa. Có lúc, CLB thu hút đến trên 30 thành viên, sinh hoạt rất sôi nổi. Tuy nhiên, sự đào thải của những những nhà báo nhí này cũng khắc nghiệt không kém môi trường báo chí chuyên nghiệp, nên sau một năm hoạt động chỉ còn khoảng trên mười em trụ lại được với CLB.
Dù là những "nhà báo không chuyên", nhưng các em cũng được trang bị những kiến thức cơ bản để làm báo. "Sư phụ" truyền nghề cho các em là nhà văn - nhà báo Nguyễn Thái Hải. Bước đầu, các em chỉ mới tập tành làm báo tường và viết các bản tin đọc trên chương trình phát thanh Măng non của Nhà thiếu nhi. "Nhờ chú Thái Hải, em đã biết thế nào là cấu trúc và thành phần của tin, bài cũng như những tác nghiệp cơ bản của nhà báo. Nhưng trước hết, chú đã rèn cho chúng em cách viết đúng chính tả và ngữ pháp. Chú bảo, đó là bước cơ bản đầu tiên của người làm báo, không thể chấp nhận nhà báo mà sai sót những điều sơ đẳng đó" - Hứa Hoàng Khiết Linh, học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành viên "gạo cội" của CLB hào hứng kể.
* ... Đến ước mơ lên "chuyên nghiệp"
Nói về những thành viên của CLB, ông Nguyễn Thái Hải nhận xét, trong số các thành viên của CLB xuất hiện vài nhân tố mới, có khả năng nhận định, phân tích và diễn đạt tốt, như: Hứa Hoàng Khiết Linh, Trần Thảo Hoài Thương, Đỗ Khôi Nguyên, Đặng Nguyễn Vân Nhi, Lê Thúy Hà v.v... Tuy nhiên, ở các em chỉ có niềm đam mê văn chương, viết lách là chủ yếu mà chưa có được sự đầu tư hướng dẫn tường tận về chuyên môn nên cho đến nay các em chỉ mới dừng lại ở dạng viết "thô", thiếu kỹ năng sáng tạo một tác phẩm báo chí. Thời gian sinh hoạt một lần mỗi tháng quá ít, chưa đủ để các em nắm được kiến thức chuyên môn cần thiết.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, hầu hết Nhà thiếu nhi của các tỉnh, thành phía
Để nâng cao tay nghề cũng như có "đất" cho CLB "dụng võ", Nhà thiếu nhi tỉnh đang ấp ủ ý tưởng cho ra đời website riêng của mình với lực lượng đảm nhận thông tin cho trang web chính là CLB phóng viên nhỏ...
Thanh Thúy



![[Video_Chạm 95] Xã Nam Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-nam-cat-tien-ok_20251219091543.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)