
Sinh ra trong cảnh nghèo, hàng ngày các em phải phụ cha mẹ trên những bãi sông để cào hến, cào cá. Buổi chiều trở về, nhiều em áo quần lấm lem bùn đất vội vã đến lớp học tình thương với ước mơ đổi đời...
Sinh ra trong cảnh nghèo, hàng ngày các em phải phụ cha mẹ trên những bãi sông để cào hến, cào cá. Buổi chiều trở về, nhiều em áo quần lấm lem bùn đất vội vã đến lớp học tình thương với ước mơ đổi đời...
* Ngụp lặn mưu sinh
Buổi trưa, xóm chài phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) thật vắng vẻ. Từ chiếc thuyền câu nhỏ vừa vào bãi, anh em Vũ Xuân Hùng xách cái xô có chừng chục con cá nhỏ đủ loại. Hỏi chuyện mưu sinh, Hùng cho biết: "Thường ba mẹ em lên mãi suối Lò Phấn, hồ Trị An để đóng đáy, thả câu, bọn em cũng đi nhưng mấy hôm nay em ở nhà để học nốt chương trình nên chỉ phải đi câu buổi sáng". Đóng đáy, giăng câu, mỗi ngày cả nhà kiếm được khoảng 20- 30 ngàn đồng. Hôm nào gặp nước ròng thì được 50- 60 ngàn đồng.
Mặt trời lên cao cũng là lúc con nước xuống để lộ bãi sình đầy rác rưởi. Hai cô bé Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Đào Thị Ngọc Anh đang lui cui nhặt những con hến, con cua hiếm hoi. Ngọc Anh nói: "Trước ở bãi này nhiều hến lắm, mỗi ngày cào được cả rổ, bây giờ nước sông ô nhiễm, bãi lại có nhiều rác rưởi nên cua, hến cũng không còn, mỗi buổi nhặt được nửa ký, bán được 2.000 đồng". Còn em Hoàng Quốc Vinh được bạn bè giới thiệu là một tay mò tôm rất cừ. Tuy đã 12 tuổi nhưng Vinh nhỏ thó. Hỏi sao "đẹt" vậy, Vinh cười: "Dạ, con lặn sông nhiều quá nên người... quéo lại". Mỗi ngày Vinh theo cha xuống Nhơn Trạch để mò tôm. Có hôm "trúng mánh" bắt cả ký tôm, bán cũng được 70.000 - 80.000 đồng, nhưng có hôm chỉ đủ mang về ăn. Thấy các bạn tụ tập trên bờ, em Đào Hoàng Vĩ Khang, 9 tuổi cũng ghé xuồng vào chơi. Khang là một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ, cha mẹ bỏ nhau từ khi em lên 2 tuổi, từ đó em ở với ông bà nội. Ông bà già trên 70 tuổi, lại nghèo nên việc chăm sóc đứa cháu bất hạnh cũng có phần hạn chế. Biết bản thân không nhanh nhẹn và giỏi giang như các bạn, nhưng ngày ngày ngoài giờ học Khang cũng đi mò cua, bắt ốc để có cái ăn hàng ngày với ông bà.
* Chắp cánh những ước mơ...
Phường Long Bình Tân cách trung tâm TP. Biên Hòa không bao xa nhưng cuộc sống của các em ở xóm Chài lại quá thiếu thốn. Nỗ lực học hành để vươn lên, thoát khỏi đói nghèo của nhiều em đang được cô giáo Bùi Thị Hoàn ở một lớp học tình thương chắp thêm ước mơ.
Ở lớp học tình thương "5 trong 1" của cô Hoàn, không chỉ nhiều em như Hùng, 14 tuổi mới chỉ học lớp 5 mà còn nhiều em khác cũng 15, 16 tuổi vẫn chịu khó ngồi học chung với những em nhỏ hơn mình rất nhiều. Hỏi về ước mơ sau này, em Minh Ngọc cho biết: "Em muốn học chữ để sau này đi làm công nhân giúp cha mẹ". Còn em Vũ Văn Tiến thì ước mơ trở thành kỹ sư; Tèo Anh lại thích vi tính... Cô Hoàn cho biết: "Các em học sinh ở lớp học này rất đáng thương. Nhiều em đã lớn nhưng việc học luôn dang dở vì phải theo cha mẹ lênh đênh sông nước, rày đây mai đó, mãi đến khi về "định cư" ở xóm Chài, biết có lớp tình thương dành cho học trò nghèo mới đến đăng ký cho con đi học lại. Có gia đình cũng chẳng quan tâm, phải vận động mãi họ mới cho con đến lớp. Có nhà 3-4 anh em đều học chung bắt đầu từ lớp 1".
Suốt 20 năm qua, nhiều thế hệ trẻ em nghèo ở phường Long Bình đã trưởng thành từ lớp phổ cập tiểu học của cô Hoàn. Đã có em học lên tới đại học, cao đẳng. Bà Trần Thị Bông, Phó chủ tịch UBND phường Long Bình Tân cho biết: "Hiện phường có 214 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, chủ yếu là con em của người dân các nơi về đây. Nhiều em không có giấy khai sinh, không đăng ký tạm trú nên việc giải quyết quyền lợi cho các em đôi lúc cũng khó. Chúng tôi cũng đang cố gắng cùng với cô Hoàn vận động các em đến lớp, nhất là những em quá tuổi tiểu học".
Phương Liễu













