"Căn nhà tình thương với người nghèo là niềm mơ ước, là sự khát khao cháy bỏng, còn với mẹ tôi là điều bà muốn gửi lại qua di chúc "Sau khi mất, tiền ma chay còn lại nên dùng vào việc xây nhà tình thương cho người nghèo trong ấp" - anh Nguyễn Văn Bình, ngụ ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán bộc bạch.
"Căn nhà tình thương với người nghèo là niềm mơ ước, là sự khát khao cháy bỏng, còn với mẹ tôi là điều bà muốn gửi lại qua di chúc "Sau khi mất, tiền ma chay còn lại nên dùng vào việc xây nhà tình thương cho người nghèo trong ấp" - anh Nguyễn Văn Bình, ngụ ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán bộc bạch.
Chính vì vậy, sau khi lo mồ yên cho mẹ, anh Nguyễn Văn Bình đã liên hệ với Ban điều hành ấp tìm đối tượng khó khăn về nhà ở để ủng hộ 30 triệu đồng xây dựng 3 căn nhà tình thương. Anh cho biết: "Khi gia đình tôi đề đạt nguyện vọng làm nhà tình thương cho hộ nghèo với ấp, Ban điều hành ấp rất hoan nghênh và phối hợp triển khai ngay. Nhờ vậy, tôi được làm tròn chữ hiếu, vừa góp phần với địa phương trong việc làm nhà tình thương cho người nghèo. Dịp 30-4 vừa rồi, chúng tôi đã bàn giao nhà cho 3 hộ".
3 hộ nghèo khó khăn về nhà ở được xây nhà từ ý nguyện và trái tim nhân ái của cụ bà Dương Thị Tuyết (thọ 87 tuổi). Mỗi người được tặng nhà có hoàn cảnh khó khăn khác nhau: Chị Phạm Thị Nga và Hồ Thị Lan thì mẹ góa con côi; chị Trần Thị Lan thì khiếm thị, chồng đi làm mướn xa nhà. "Căn nhà mới mà chúng tôi vừa chuyển vào ở ngoài việc che nắng, che mưa còn có ý nghĩa khi được xây dựng từ trái tim của một người mẹ và sự hiếu thuận của những người con" - chị Hồ Thị Lan bày tỏ.
Sau khi đã thực hiện di chúc của mẹ và tiến hành bàn giao nhà cho các hộ nghèo, anh Bình tâm niệm: "Góp phần với xã hội xây nhà tình thương cho hộ nghèo xuất phát từ cái tâm của mẹ tôi. Bởi trước kia gia đình tôi cũng thuộc diện nghèo, bản thân tôi được nhà nước tặng nhà tình thương. Nay có điều kiện giúp lại người khác thì đó cũng là lẽ sống, sự đền ơn đáp nghĩa".
Ngoài tâm nguyện của mẹ qua di chúc, anh Bình và các anh chị của mình có ý định sẽ đóng góp với ấp xây thêm nhà tình thương cho người nghèo. Theo trưởng ấp 3 Trần Xuân Vang, cả ấp hiện có 4 đối tượng cần được hỗ trợ nhà tình thương và ấp phấn đấu đến năm 2010 vận động các tầng lớp xã hội chung sức cùng với địa phương hoàn thành mục tiêu này, nâng số hộ nghèo khó khăn về nhà ở được xây nhà tình thương lên 22. "Mong sao xã hội có nhiều tấm lòng như mẹ của anh Bình thì phong trào xây tặng nhà tình thương cho người nghèo càng thêm ý nghĩa" - ông Vang cho biết.
Mặc dù đã làm được điều không phải do mình nghĩ ra, nhưng khi trực tiếp tham gia công việc, anh Bình mới thấu hiểu lời mẹ dặn trong di chúc: "Cóc chết để da, người ta chết để tiếng. Các con giúp người nghèo phải xuất phát từ cái tâm, không được cầu danh lợi thì sống càng xứng đáng"...
Đoàn Phú

![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)









