Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trương Vũ: "Say" với vũ điệu sếu đầu đỏ

10:04, 07/04/2009

Hơn 20 năm làm báo là ngần ấy năm nhà báo Trương Vũ (Báo Kiên Giang) cầm máy sáng tác không mệt mỏi. Anh đã khẳng định được tên tuổi của mình với những giải thưởng lớn cho thể loại ảnh nghệ thuật. Đặc biệt, tác phẩm Xuân về đã đoạt giải ảnh xuất sắc quốc năm 2004 và nhiều ảnh được triển lãm ở các nước, được xem là điểm nhấn ấn tượng cho con đường nghệ thuật của người nghệ sĩ tài hoa này.

Hơn 20 năm làm báo là ngần ấy năm nhà báo Trương Vũ (Báo Kiên Giang) cầm máy sáng tác không mệt mỏi. Anh đã khẳng định được tên tuổi của mình với những giải thưởng lớn cho thể loại ảnh nghệ thuật. Đặc biệt, tác phẩm Xuân về đã đoạt giải ảnh xuất sắc quốc năm 2004 và nhiều ảnh được triển lãm ở các nước, được xem là điểm nhấn ấn tượng cho con đường nghệ thuật của người nghệ sĩ tài hoa này.

 

* Say mê với nghề...

 

Số phận đã đưa Trương Vũ đến với nghề báo và gắn bó với nghề. Từ chụp ảnh, biên tập tin đến phụ trách mảng nội chính anh đều làm tốt. Điều đáng nói là giữa công việc thường nhật bận rộn nhưng anh còn là một người nghệ sĩ lãng mạn, rất mê nhiếp ảnh. Anh là hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và hiện là Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Kiên Giang.

 

Tác phẩm Xuân về.

Công việc làm báo đã giúp Trương Vũ có nhiều cơ hội để sáng tác. Trong những chuyến tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước, anh đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp của con người, thiên nhiên, vùng đất... nơi mình đến. Đi đến đâu, Trương Vũ chụp ảnh đến đó. Anh đã chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp và đoạt giải như: Sau chuyến ra khơi, Hoa miền biển (giải ba ảnh nghệ thuật 1987), Tín hiệu mới (huy chương bạc ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long năm 1993), Vị ngọt (triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 1994), Về nơi an nghỉ (triển lãm ảnh quốc tế tại Việt Nam năm 2002), Ngân hàng máu (đoạt giải ảnh xuất sắc quốc gia 2005)...

 

Đặc biệt, theo anh, khó chụp nhất là tác phẩm Xuân về, chụp cảnh bầy sếu đầu đỏ đang vui đùa, nhảy múa trong màn sương mỏng, bình minh đang lên, phía xa xa là những đồi núi đá vôi mờ ảo... tất cả như quyện vào nhau thành một bức tranh quê thanh bình, yên ả.

 

*...3 năm cho bức ảnh Xuân về

 

Nói về hoàn cảnh ra đời bức ảnh Xuân về, nhà báo Trương Vũ cho biết: "Sếu đầu đỏ là động vật quý hiếm, rất khó tiếp cận, muốn chụp được một bức ảnh thành công về sếu rất khó. Mỗi năm, sếu về Kiên Giang chỉ có một đợt khoảng 3 tháng. Để không bị sếu phát hiện, người chụp phải ra bãi, trước khi sếu đậu...".

 

Để chụp được cảnh sếu đầu đỏ đang nhảy múa, hàng ngày khoảng trước 4 giờ 30 sáng, Trương Vũ đã phải lò mò ra bãi và ngụy trang rất kỹ ở bụi cây hoặc chòi lá để chờ. Và anh canh đến lúc sếu tự do nhảy múa thì chụp. Để sếu không bị động, Trương Vũ phải nằm im, dù có bị côn trùng cắn anh cũng không dám nhúc nhích, vì chỉ cần làm động một chút sếu sẽ bay đi.

 

Nhiều lần chỉ vì lỡ làm động, đàn sếu bay mất, Trương Vũ lại trắng tay. Cũng có lúc chụp được ảnh sếu rồi đem về anh vẫn không chọn ra được tấm nào, thế là phải đi canh chụp lại. Cặm cụi như thế mất 3 năm, tác phẩm Xuân về mới ra đời.

 

Điều đáng nói là không chỉ giữ niềm đam mê ảnh nghệ thuật cho riêng mình, Trương Vũ còn nhiệt tình, sẵn sàng truyền ngọn lửa đam mê ảnh nghệ thuật cho những hội viên, những người thật sự yêu ảnh nghệ thuật, phát hiện và hướng dẫn những người đi sau đến với nghệ thuật. Anh tâm sự: "Tôi lớn lên từ những năm tháng còn chiến tranh, trong hoàn cảnh khó khăn, những kiến thức và kinh nghiệm làm báo chỉ từ những lớp học ngắn ngày rồi tự tích lũy kiến thức từ bạn bè đồng ngiệp, từ sách báo... nên bản thân luôn ý thức việc học là quan trọng..."

Sao Tím

 

Tin xem nhiều