Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hai lần làm “bà mụ” trên xe

10:04, 03/04/2009

Khoảng 9 giờ ngày 21-3, anh Nguyễn Văn Cảnh, tài xế của taxi Mai Linh đón khách đi xe từ xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành. Khách là một phụ nữ mang thai đang đến ngày sinh.

Khoảng 9 giờ ngày 21-3, anh Nguyễn Văn Cảnh, tài xế của taxi Mai Linh đón khách đi xe từ xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành. Khách là một phụ nữ mang thai đang đến ngày sinh.

Lái xe Nguyễn Văn Cảnh.

Lên xe, sản phụ đau bụng dữ dội và có dấu hiệu sắp sinh. Khi xe chạy đến đường 25B (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) thì người phụ nữ kêu đang sinh con. Lúc này, còn cách bệnh viện khoảng 2km, nhưng nếu tiếp tục chạy sẽ nguy hiểm cho sản phụ và cháu bé. Nghĩ vậy nên anh Cảnh liền dừng xe lại chăm sóc người khách “vượt cạn” ngay trên xe. Như một hộ sinh thuần thục, anh Cảnh đã giúp sản phụ được mẹ tròn con vuông. Sau đó, anh Cảnh tiếp tục đưa sản phụ và cháu bé vào bệnh viện. Cảm kích trước sự tận tâm và tháo vát của anh Cảnh, chị Phạm Thị Nhàn (sản phụ vượt cạn trên xe taxi) và gia đình đã lấy tên của hãng taxi nơi anh Cảnh  làm việc để đặt tên con gái của mình: Nguyễn Thị Mai Linh.

Được biết, mới vào nghề lái taxi cho Công ty Mai Linh được 3 năm, nhưng đây là lần thứ hai anh Cảnh đỡ đẻ cho khách đi xe. Lần làm “bà mụ” trước là vào tháng 4-2008, anh Cảnh đón một phụ nữ mang thai đi từ quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh) đến Bệnh viện Từ Dũ. Trên đường đi, người khách sinh con ngay trên xe. Anh Cảnh đã giúp sản phụ và cháu bé được an toàn trước khi đưa vào bệnh viện.

Mạnh Thắng

 

Tin xem nhiều