Giờ đã là ông chủ nhỏ, với tài sản trên 1 tỷ đồng, nhưng nông dân Bùi Khắc Lâm (ngụ tại ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán) vẫn không quên những ngày khốn khó đi làm thuê làm mướn cho người khác để kiếm sống. Anh tâm sự: "Trong số những người nghèo, khó khăn đâu phải ai cũng được như mình bây giờ.
Giờ đã là ông chủ nhỏ, với tài sản trên 1 tỷ đồng, nhưng nông dân Bùi Khắc Lâm (ngụ tại ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán) vẫn không quên những ngày khốn khó đi làm thuê làm mướn cho người khác để kiếm sống. Anh tâm sự: "Trong số những người nghèo, khó khăn đâu phải ai cũng được như mình bây giờ. Cho nên, tôi biết điều gì, bản thân có khả năng gì thì giúp đỡ điều đó. Chẳng hạn, giúp bà con ít vốn; mua thiếu cho người khác vài bao phân, chai thuốc; hướng dẫn cách làm ăn; trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây xoài...".
Xuất thân là người nghèo, nhờ chịu khó lao động, biết tính toán làm ăn nên anh Bùi Khắc Lâm đã sớm thoát nghèo và vươn lên khá giàu. Nhưng theo anh Lâm, làm giàu cho bản thân mình thì dễ hơn là vận động người khác bám đất, bám làng làm giàu. Chẳng hạn như trường hợp bà Thị Phên (dân tộc STiêng) ở cùng ấp. Năm 2007, bà Phên bán cho anh 150 gốc xoài với giá 4 triệu đồng để cưa làm củi. Thấy vườn xoài của bà có khả năng cải tạo được, anh Lâm chỉ cưa tỉa 60 gốc xoài xấu, còn 90 gốc anh giữ lại đầu tư. Vụ xoài năm đó, anh thu được 27 triệu đồng. Năm sau, anh giao lại vườn cho bà Phên và bà thu được 25 triệu đồng. Bà Phên khoe: "Nếu bán cho người khác thì tôi trắng tay rồi, may là chú Lâm biết mà giữ lại giùm tôi. Nhờ vậy, tôi mới có cuộc sống ổn định, không còn cảnh có đất nhưng sống đời lênh đênh sông nước như trước".
Rồi anh Lâm kể cho chúng tôi về trường hợp của ông Hai Hồng: "Cách đây 3 năm, ông Hai Hồng có bán vườn xoài lá cho tôi 20 triệu đồng/năm. Năm đó, tôi chăm sóc thu trên 40 triệu đồng. Năm sau, tôi vận động ông Hai Hồng tự làm và ông thu được gần 50 triệu đồng. Nhưng làm được 2 vụ thì ông Hai Hồng lại bán xoài lá cho người khác".
Chuyện lo cho dân làm giàu lẽ ra là trăn trở của địa phương, trong khi bản thân không đảm nhận chức danh gì ở cơ sở, nhưng anh Lâm thường hay bức xúc tâm sự với bà con trong ấp: "Tại sao người khác làm được mà bà con không làm được? Bà con phải biết tích lũy từng bước theo khả năng, cố gắng học tập và áp dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế. Nhất là bà con đừng ham nhậu nhẹt và phải biết tự làm chủ kinh tế gia đình, có như vậy mới sớm thoát nghèo".
Ngoài việc hướng dẫn cho những hộ nông dân thiếu kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, anh Bùi Khắc Lâm còn mạnh dạn bỏ tiền túi và lấy uy tín của mình ra mua giúp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ nông dân trong ấp. Đổi lại, bà con bán nông sản cho anh, và anh thì có thêm nghề mới ngoài việc làm rẫy. Anh bộc bạch: "Vậy mà vui, mình giúp bà con việc này, bà con lại giúp mình việc khác. Miễn sao đôi bên đều có lợi, cùng vươn lên và tình làng nghĩa xóm càng thắt chặt hơn".
Đoàn Phú




![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)








