
Ngày 3-2, khi Nguyễn Tuấn Linh bước vào chặng đầu tiên của cuộc hành trình đi bộ xuyên Việt từ Biên Hòa đến đền Hùng (Phú Thọ), nhiều người đã tỏ ra hoài nghi tính khả thi của chuyến đi. 60 ngày ròng rã một mình kiên trì lầm lũi trên con đường dài ngút mắt, cuối cùng Linh cũng đã đặt chân lên vùng đất Tổ đúng vào ngày 3-4-2009...
Ngày 3-2, khi Nguyễn Tuấn Linh bước vào chặng đầu tiên của cuộc hành trình đi bộ xuyên Việt từ Biên Hòa đến đền Hùng (Phú Thọ), nhiều người đã tỏ ra hoài nghi tính khả thi của chuyến đi. 60 ngày ròng rã một mình kiên trì lầm lũi trên con đường dài ngút mắt, cuối cùng Linh cũng đã đặt chân lên vùng đất Tổ đúng vào ngày 3-4-2009...
* 1.900 cây số gian khó
Ngay từ khi mới ấp ủ ý tưởng, Tuấn Linh đã hình dung đến những khó khăn trên bước đường thực hiện của mình. Thế nhưng khi bước chân vào thực tế, mới thấy rằng những trở ngại ấy khắc nghiệt hơn, dữ dội hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Chỉ mới bước vào ngày thứ 5 của cuộc hành trình, Linh đã đương đầu ngay với cái nắng chang chang, cái nóng như nung người trong nhiệt độ xấp xỉ 420C của xứ cát Ninh Thuận. Đoạn đường từ địa phận Bắc Bình (Bình Thuận) qua Tuy Phong đến Ninh Thuận dài đến hơn 50 km, không có chỗ nghỉ nên buộc lòng Linh phải đi một mạch dù người cứ muốn lả đi trong cơn say nắng. Đêm đó, người hầm hập như muốn lên cơn sốt, thế là túi thuốc dự phòng mang theo người có dịp mở ra. Ấy vậy mà sáng hôm sau, Linh lại vẫn tiếp tục lên đường cho đúng lịch trình.
Qua được cái nắng Ninh Thuận, là đến "nếm" những trận mưa dầm tầm tã thấm buốt da của xứ Huế. "Đụng" ngay trận áp thấp nhiệt đới, ngày nào Huế cũng như đẫm trong nước, chiếc áo mưa mỏng không đủ che người. Mưa như "bám" theo Linh đến tận Hà Tĩnh. Thế nhưng, thời tiết thất thường, khí hậu khắc nghiệt dường như ngày chỉ càng làm cho Linh cứng cát hơn, dẻo dai hơn để thực hiện chuyến đi của mình.
Chuyến vượt đèo Hải Vân cũng là một trong những chặng đường "nhớ đời" của Linh trong cuộc hành trình. 6 tiếng đồng hồ bước thấp bước cao, Linh nhẩm đếm được "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" có đến 63 con dốc lớn nhỏ, trong đó có những đoạn cua gấp khúc cùi chỏ hiểm trở đến rợn người.
Suốt cuộc hành trình 1.900 km ấy, Linh cứ lủi thủi một mình một bóng, đội nắng dang mưa, vượt qua bệnh tật để cất bước. Có những ngày đôi chân mỏi nhừ tưởng chừng như không còn nhấc lên nổi, có những buổi sáng cái đầu lý trí cứ bắt người phải vùng dậy trong khi đôi mắt chỉ muốn nhắm nghiền mong được ngủ thêm ít phút. Vất vả là thế, nhưng cứ mỗi một bước đi, Linh lại tự nhủ mình đã gần đến đích thêm được một bước.
* Cho đi và nhận lại
Với Linh, chuyến Bộ hành xuyên Việt - ký tên vì công lý cho nạn nhân chất độc da cam không chỉ có nỗi vất vả, gian khó mà còn đầy ắp niềm vui. Với chiếc áo xanh thanh niên tình nguyện, ba lô con cóc cùng chiếc băng-rôn kêu gọi mọi người ký tên vì công lý trên lưng, suốt dọc đường hầu như đi đến đâu Linh cũng được mọi người nhận ra và nhiệt tình ủng hộ. Các chuyến giao lưu với người dân, thanh niên ở những nơi mà Linh đi qua đều tiếp thêm sức mạnh cho Linh hoàn tất hành trình. Vui nhất là buổi giao lưu với các bạn sinh viên Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa). Không chỉ ký tên ủng hộ, các bạn còn đặt ra cho Linh nhiều câu hỏi rất thú vị. Còn ở Trường đại học Vinh (Nghệ An), Linh "bội thu" khi nhận được đến hơn 4.000 chữ ký. Cứ mỗi tỉnh, thành mà Linh đi qua, quyển sổ thu thập chữ ký để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam càng dày thêm, ba lô nặng tình nghĩa hơn nhưng bước chân Linh như nhẹ hơn rất nhiều. Đến nay, Linh đã "vượt chỉ tiêu" khi thu thập được trên 30.000 chữ ký được đóng thành 12 quyển sổ dày và nặng.
Không chỉ thế, niềm vui của Linh còn là được ngắm những phong cảnh đẹp, những di tích lịch sử - văn hóa suốt dọc chiều dài đất nước. Trường Dục Thanh (Bình Thuận), Bia tưởng niệm trận thảm sát Ngân Sơn (Phú Yên), Bệnh xá Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi), Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị), Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Làng Sen quê Bác (Nghệ An)... đều để lại trong lòng Linh những cảm xúc khó quên.
* Về với đất tổ
Xúc động nhất với Linh, vẫn là giây phút đặt chân lên bậc đá đầu tiên dẫn lên đền Hùng. Đêm trước lúc còn cách đền Hùng 20km, hầu như Linh nôn nao không ngủ được khi mong ước của mình sắp trở thành hiện thực. Ở chặng đường cuối cùng ấy, đôi chân của Linh quên hẳn đi cái mệt mỏi của 1.900km đã qua, cứ băng băng như bay về phía trước. Nhằm vào dịp lễ giỗ Tổ, người dân cả nước tụ về đông như trẩy hội. Hòa lẫn trong dòng chảy của những người con Việt ấy, lòng Tuấn Linh ngập tràn vô vàn cảm xúc: nỗi hân hoan của người con tìm về được cội nguồn tổ tiên, lòng thanh thản của người hoàn thành xong nhiệm vụ và cả niềm tự hào vì những gian khó đã vượt qua. Được sự hướng dẫn của Ban quản lý đền Hùng, Linh đã vượt qua hơn 200 bậc đá dẫn lên đền Thượng, trân trọng hốt nắm đất thiêng - món quà quý giá sẽ được đặt trang trọng trên bàn thờ nhà Linh sau khi trở về. Sự nồng nhiệt đón tiếp của người dân Phú Thọ và chuyến giao lưu tại Trường cao đẳng nghề Phú Thọ cũng là một kỷ niệm sâu sắc trong Linh.
Sau một tuần lưu lại Phú Thọ và Hà Nội, dự kiến ngày 10-4 Linh sẽ trở về lại nơi xuất phát bằng... xe đò. Túi tiền nhẹ bẫng, nhưng những gì Linh thu thập, cảm nhận được sau chuyến đi thì vô cùng to lớn và quý báu. Và chưa kịp trở về, trong đầu Linh nảy ra kế hoạch: thực hiện một chuyến du khảo bằng xe đạp thu thập tài liệu để cho ra đời tập sách ảnh về những nạn nhân chất độc da cam. Trong đầu Linh, vẫn là hình ảnh của những người chưa đòi được công lý...
Thanh Thúy

![[Video_Chạm 95] Xã Xuân Bắc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/111111111_20251213064439.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Những công trình nào được miễn giấy phép xây dựng từ ngày 1-7-2026?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia-3xay-dung-3_20251212172734_20251212173316.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Phường Bình Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_binh_loc_3p12s.mp4.00_00_55_18.still001_20251212170515.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Mưu sinh trên những đồi hom tràm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/11_2_20251211151958_20251211172402.jpg?width=500&height=-&type=resize)




![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)


