Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trả lại người mất 1 lượng vàng

09:03, 27/03/2009

Với hành động không tham của rơi, thầy giáo, đảng viên trẻ Phan Vĩnh Tỷ Vương là một trong những điển hình để các bạn trẻ học tập và làm theo.

Với hành động không tham của rơi, thầy giáo, đảng viên trẻ Phan Vĩnh Tỷ Vương là một trong những điển hình để các bạn trẻ học tập và làm theo.

 

Sáng 22-3-2009, trong khi chờ siêu âm ở một phòng khám đa khoa, anh Lê Văn Như (cư ngụ tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc) đã đến uống nước tại quán cà phê số 30 nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Xuân An, TX. Long Khánh).

 

Tính tiền  xong, anh Như rời khỏi quán, bỏ quên cái bóp, trong đó có một sợi dây chuyền vàng 9999 nặng 1 cây vàng và một số giấy tờ tùy thân.

 

Anh Phan Vĩnh Tỷ Vương là con của chủ quán nước này, đã nhặt được cái bóp. Đợi cả giờ đồng hồ mà không có ai tới nhận, anh Vương đành mang cái bóp lại Công an phường Xuân An giao nộp để trả cho người mất.

 

Về phần anh Như, sau khi phát hiện mất cái bóp có sợi dây chuyền vàng và giấy tờ tùy thân đã hoảng hốt quay lại quán tìm kiếm. Anh được mọi người chỉ đến công an phường. Tại đây, anh rất vui mừng vì tài sản của mình đã được các anh công an phường trả lại đầy đủ. Để tỏ lòng biết ơn ân nhân của mình, anh Như đã gửi anh Vương một số tiền hậu tạ nhưng anh Vương nhất quyết không nhận.

 

Được biết, anh Phan Vĩnh Tỷ Vương sinh năm 1982, hiện là giáo viên môn thể dục, đang công tác tại Trường THCS xã Bảo Quang (TX. Long Khánh) 5 năm nay. Anh Vương là một đảng viên trẻ, đồng thời cũng là bí thư Chi đoàn Trường THCS Bảo Quang.

Hiền Lương

Tin xem nhiều