Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cây bút nữ Trần Thu Hằng:
Quan tâm đến cái thiện ác trong tâm hồn...

09:03, 06/03/2009

34 tuổi đời, 16 năm tuổi nghề, cây bút trẻ nữ Trần Thu Hằng đã tích góp xuất bản được 10 cuốn sách cùng vài bản thảo chưa in và rất nhiều truyện ngắn. Với khoản "vốn liếng" đó, Trần Thu Hằng trở thành một trong số không nhiều cây bút trẻ góp phần vào diện mạo của mảng văn xuôi ở Đồng Nai. Và, chị hiện là thư ký tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai.

Nữ tác giả Trần Thu Hằng.
34 tuổi
đời, 16 năm tuổi nghề, cây bút trẻ nữ Trần Thu Hằng đã tích góp xuất bản được 10 cuốn sách cùng vài bản thảo chưa in và rất nhiều truyện ngắn. Với khoản "vốn liếng" đó, Trần Thu Hằng trở thành một trong số không nhiều cây bút trẻ góp phần vào diện mạo của mảng văn xuôi ở Đồng Nai. Và, chị hiện là thư ký tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai.

Trước đây, Trần Thu Hằng quan tâm và có thế mạnh về đề tài dã sử, đặc biệt là đưa danh nhân vào trong tác phẩm để thể hiện. Việc mê đọc sách lịch sử và thần thoại từ bé đã tích lũy trong chị nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Từ chỗ thấy được nhu cầu cuộc sống con người thời xưa, đến việc đối chiếu với cuộc sống hiện tại, nữ tác giả trẻ này có sự nhận diện sâu sắc về cái đẹp xấu, về ước vọng, về bản năng của con người... Yêu thích và say mê với mảng đề tài này, Trần Thu Hằng đã cho ra đời nhiều tác phẩm tạo những thành công nhất định, trong đó tiêu biểu là tiểu thuyết "Đàn đáy" - với hơn 300 trang viết sinh động, đầy sức biểu cảm về kiếp phù du của người nghệ sĩ trên cái nền không gian lịch sử thời Lê - Trịnh khá phức tạp - đã lọt vào chung khảo cuộc thi tiểu thuyết do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2006.

Như một người góp nhặt những mảnh đời, những thân phận trong cuộc sống làm chất liệu cho những cảm xúc sáng tác, cây bút trẻ Trần Thu Hằng cũng đặc biệt yêu thích mảng đề tài đương đại. Chị cho rằng: "Việc phản ánh khát vọng thời đại vào trang viết là một điều vô cùng quan trọng. Và chính cảm được khát vọng đó, tôi đang ấp ủ nhiều tác phẩm...".

Chịu khó đi sâu khai thác tâm tư tình cảm của đồng bào dân tộc ít người trong tiểu thuyết xã hội "Rừng thiêng vẫy gọi", cho đến cuộc đời chìm nổi của nữ tiến sĩ Lưu Bích Lương phải sống lưu vong ngay trong chính cuộc đời mình trong tiểu thuyết "Người đàn bà lưu vong" cùng rất nhiều truyện ngắn giàu cảm xúc, tác giả Trần Thu Hằng đã phản ánh sinh động tinh thần cuộc sống hiện nay. Nữ tác giả trẻ này quan niệm rằng "Mâu thuẫn nội tâm, ước mơ muốn khẳng định, đấu tranh đòi công lý... không đơn giản là buồn, thương, ghét, giận mà còn là cả một thế giới tâm tư, tình cảm phức tạp, ở đóđan xen giữa cái thiện lẫn cái ác" và vì thế chị mong muốn "phát hiện, ghi lại được những đấu tranh nội tâm của con người, những giằng xé, những nhu cầu được sống, được bình yên, được thể hiện... của con người trong cuộc sống hối hả hiện nay".

Bên cạnh đó, giọng văn gần gũi, mộc mạc trong thế giới của những tập truyện vừa như: "Chuyến tàu mơ ước", "Cơn lũ ốc sên và hoa hồng","Chàng thợ gốm"... đã phần nào cho thấy tác giả Trần Thu Hằng còn có duyên với thể loại truyện dành cho thiếu nhi.

Nhìn lại con đường đến với văn chương của mình, cây bút trẻ Trần Thu Hằng cho là khá suông sẻ. Từ những năm tháng còn ngồi ghế nhà trường, chị đã sáng tác, rồi lên đến đại học cũng học chuyên ngành văn học và giờ đây đang phụ trách công việc liên quan đến văn chương.

Song, dường như cái suông sẻ ấy không hề giản đơn và phẳng lặng. Ngay từ hồi còn là một cô bé bị bệnh tim cứ nghĩ rằng mình sẽ "ra đi" trong nay mai, nên khát vọng sống, ham sáng tác, ham cống hiến đã khiến chị "tăng tốc" học tập, làm việc hết mình... Được mổ tim, chị sống bên gia đình và tiếp tục nghiệp văn. Song, chị cùng gia đình lại đối mặt với những khó khăn mới. Đó là những lo toan về cơm áo gạo tiền. Chị tâm sự: "Đã từng chứng kiến nhiều người bạn quanh mình, vì cuộc mưu sinh, nghiệp văn chương của họ lại bị gãy gánh giữa đường. Có khi học lên đến cả đại học vậy mà cũng đành dứt bỏ... Có lẽ, họ chưa yêu thích văn chương thực sự. Còn tôi đã theo đuổi nghiệp văn chỉ vì niềm yêu thích từ bé. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều ủng hộ tôi, tạo động lực cho tôi yên tâm để làm".

Yên tâm để làm cũng là yên tâm để thực hiện mơ ước của mình: mơ ước trở thành nhà văn chuyên nghiệp để sống được bằng nghề viết và có nhiều tác phẩm được công chúng đón nhận. Song, con đường đến với mơ ước đó không phải giản đơn.

Lâm Viên

Tin xem nhiều