
Ngày 13-2-2009, Trần Ngọc Tịnh, quê ở ấp Long Thới, Long Thượng, Cần Giuộc (tỉnh Long An) đã tạm biệt quê hương lên đường nhập ngũ và đóng quân tại Sân bay Biên Hòa, thuộc C35 - B70 PKKQ. Đêm 15-2, Tịnh tình cờ nhặt được chiếc bóp, mở ra bên trong có 1.350.000 đồng nên đã mang lên ngay Phòng Chỉ huy đại đội để nộp.
Ngày 13-2-2009, Trần Ngọc Tịnh, quê ở ấp Long Thới, Long Thượng, Cần Giuộc (tỉnh Long An) đã tạm biệt quê hương lên đường nhập ngũ và đóng quân tại Sân bay Biên Hòa, thuộc C35 - B70 PKKQ. Đêm 15-2, Tịnh tình c
ờ nhặt được chiếc bóp, mở ra bên trong có 1.350.000 đồng nên đã mang lên ngay Phòng Chỉ huy đại đội để nộp. Thấy phòng thủ trưởng đã tắt đèn, Tịnh quay về giường nhưng không sao ngủ được và chỉ mong sao trời sáng...Sáng hôm sau, tại phòng giao ban của đơ
n vị, Tịnh đã bàn giao số tiền nhặt được trả lại cho đồng đội. Nhiều người chứng kiến việc này đều trầm trồ khen ngợi nghĩa cử cao đẹp, rất đáng trân trọng của một chiến sĩ mới trong những ngày đầu vào môi trường quân đội. "Nếu em có lòng tham, thì số tiền trên là rất lớn đối với em, nhưng nghĩ lại người bị mất sẽ gặp khó khăn và đây chắc là số tiền tình cảm của hậu phương do gia đình chia sẻ, hỗ trợ cho con trước lúc lên đường... nên khi trả lại được cho đồng đội, lòng em thanh thản vô cùng" - đó là lời tâm sự hết sức chân tình của Tịnh.Được biết, Tịnh sinh ra trong gia đình có 8 người con, quanh năm vất vả trên đồng ruộng, cái đói, cái nghèo luôn đeo bám gia đình. Biết được ý định của cấp trê
n sẽ biểu dương, Tịnh xua tay không chịu.Cuộc sống tuy muôn vàn
khó khăn, nhưng phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” trong Tịnh là tấm gương sáng để mọi người học tập.Nguyễn Viết Bính


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)









