Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

TP.Biên Hòa: Rộn ràng mừng lễ hội

10:12, 24/12/2008

Sáng nay 25-12, lễ hội đường phố chào mừng kỷ niệm 310 năm Biên Hòa - Đồng Nai do UBND TP. Biên Hòa tổ chức sẽ tiến hành tổng duyệt lần cuối, chuẩn bị cho lễ hội chính thức diễn ra vào tối mai 26-12.

Sáng nay 25-12, lễ hội đường phố chào mừng kỷ niệm 310 năm Biên Hòa  - Đồng Nai do UBND TP. Biên Hòa tổ chức sẽ tiến hành tổng duyệt lần cuối, chuẩn bị cho lễ hội chính thức diễn ra vào tối mai 26-12.

 

* Ngưi dân làm nên lễ hội

 

Theo NSƯT đạo diễn Giang Mạnh Hà, tổng đạo diễn chương trình lễ hội đường phố, với chủ đề "Hương sắc Biên Hòa", lễ hội sẽ huy động 3.000 diễn viên và khoảng 350 xe các loại tham gia diễu hành trên các đường phố. Trung tâm diễn ra lễ hội và cũng là nơi đặt sân khấu chính nằm ở góc đường Hoàng Minh Châu - Nguyễn Văn Trị.

Khu liên hợp văn hóa thể thao, nơi diễn ra hội chợ triển lãm 310 năm Biên Hòa - Đồng Nai.

 

Phần đầu của chương trình với chủ đề Mở cõi, 310 người trong các trang phục lính thú, thương nhân, người Hoa, nông dân mang theo nông cụ; ban quý tế các đình, ban nhạc lễ và đờn ca tài tử trong trang phục cổ truyền tay cầm nhạc cụ vừa đi vừa diễn tấu; người dân trong trang phục các dân tộc Hoa, Khơ -me, Chơ Ro, Chăm, Stiêng mang gùi, xà gạc, nhạc cụ gõ, trống. Đây là đoàn người biểu trưng cho các tầng lớp cư dân khai khẩn và xây dựng nên Biên Hòa xưa. Cùng với đội hình này là đội cà kheo 21 diễn viên vừa đi vừa biểu diễn múa lân sư rồng. Nguồn lực anh hùng gồm 1.200 người trong các trang phục áo tứ thân, áo dài khăn đóng, áo bà ba, đồng phục ngành của cán bộ công chức, đại lễ của lực lượng vũ trang sẽ từ sân vận động Biên Hòa theo đường Huỳnh Văn Lũy đến khu vực lễ đài. Với chủ đề  Biên Hòa hướng đến tương lai, 850 em học sinh, thiếu nhi các trường THPT, THCS, Nhà thiếu nhi tỉnh trong trang phục quần trắng, áo đỏ có ngôi sao vàng, tay cầm bông tua hoặc hoa hướng dương màu vàng. Trong đội hình này, còn có 100 học sinh Trường THPT Ngô Quyền trong trang phục các dân tộc Tày, Thái, Mường, Chăm, Chơ Ro, Khơ-me, Hoa; 100 sinh viên trong các trang phục thời trang và đeo mặt nạ tự thiết kế; 200 võ sinh trong trang phục võ cổ truyền tay cầm binh khí... Tất cả sẽ di chuyển trên tuyến đường Huỳnh Văn Lũy - Nguyễn Văn Trị - Phan Chu Trinh.

 

Đặc biệt, với chủ đề "Chào mừng Biên Hòa - Đồng Nai 310 năm", 350 xe, gồm: mô tô thể thao, xe xích lô, xe đạp, xe gắn máy, xe taxi, xe hoa, xe mô tô cổ (như vespa, mobilette, honda 67) sẽ diễu hành từ tượng đài chiến thắng sân bay Biên Hòa theo đường Nguyễn Ái Quốc - Nguyễn Văn Trị - Nguyễn Thái Học và tỏa sang các tuyến phố chính khác. Dự kiến, lễ diễu hành sẽ bắt đầu từ quãng 18 giờ 30 và kết thúc vào lúc 20 giờ.

 

Tiếp theo sau lễ hội đường phố sẽ là Đêm hội trên sông với cuộc diễu hành của những chiếc thuyền rồng, 31 chiếc thuyền hoa và các thuyền đua diễn ra ở sông Đồng Nai đoạn trước đình Tân Lân. Từ sân khấu nổi trên sông, người dân dự hội sẽ được thưởng thức các tiết mục múa liên khúc các bài lý Nam bộ, ca cổ và trích đoạn vở cải lương Luật trời và lòng người do các nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh biểu diễn. Đặc biệt, lớp cư dân Biên Hòa nay sẽ có dịp chứng kiến lễ tống phong - một nghi lễ cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa của ông cha xưa đã phần nào bị mai một. Bài múa hát bội Tứ trụ thiên vương dâng liễn chúc mừng cũng được phục hiện lại. Ngoài ra, 500 chiếc hoa đăng sẽ được thả ngoạn mục trên sông, kết thúc ngày hội...

 

* Tất bật chuẩn bị

 

Những ngày này, nếu ai có dịp ghé vào Trường THCS Hùng Vương sẽ thấy các em học sinh ở trường đang đua nhau làm hoa hướng dương, làm cả những chiếc mũ giấy ngộ nghĩnh để đội trong dịp lễ. Các em học sinh Trường THPT Ngô Quyền thì hết chăm chút cho trang phục các dân tộc của mình lại xoay qua tập luyện để biểu diễn khi đi diễu hành trên phố. Và nếu đến đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn gần hồ bơi Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, sẽ thấy các nhóm chơi xe cổ đang lui cui "tút" lại chiếc xe cưng để chạy cho ngon, không trở chứng bất tử khi chạy biểu diễn. Nhóm diễu hành bằng xe đạp cũng thi nhau quấn dây kim tuyến rực rỡ đủ màu cho chiếc "xế điếc" của mình thật bắt mắt. Ở các đội thể dục dưỡng sinh của Hội Người cao tuổi, các cụ ông cụ bà đồng loạt sắm những bộ trang phục biểu diễn thật đẹp. Còn ở Trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai, Trường cao đẳng nghề Đồng Nai, sinh viên cũng lôi các bộ cánh thời trang tự thiết kế ra để điều chỉnh cho thật ấn tượng.

 

 Em Phạm Đặng Thảo Chi, học sinh Trường THPT Ngô Quyền cho biết, mấy ngày này không khí ở trường em rất vui và nhộn nhịp. Để có trang phục các dân tộc biểu diễn trong lễ hội, trường đã phát động cho học sinh tìm hiểu về trang phục các dân tộc anh em, tự thiết kế mẫu và cả tự may. Sau đó, trường còn tổ chức thi và chọn ra những bộ trang phục đẹp nhất, ấn tượng nhất để trao giải nên ai cũng hào hứng. Tuy phải tập luyện vất vả, nhưng Thảo Chi và bạn bè đều cảm thấy tự hào khi được tham gia vào lễ hội, được góp phần vào hoạt động chung của toàn thành phố. "Tụi em còn nôn nao chờ được xem bắn pháo hoa nữa, nên ai cũng hồi hộp", Thảo Chi tiết lộ.

 

Bà Chu Thị Như Đào, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thông tin TP. Biên Hòa cho biết, điểm mới và hay nhất là lễ hội lần này được tổ chức theo phương thức xã hội hóa, khoản chi từ ngân sách rất ít. Hai khoản chi rất lớn trong lễ hội là trang phục hóa trang và đạo cụ biểu diễn phần lớn đều do nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp. Bà Đào cho biết, riêng khoản trang phục để hóa trang trong lễ hội đã lên đến trên 500 bộ, đó là chưa kể đến các chi tiết đạo cụ khác, nếu từ kinh phí Nhà nước thì sẽ là một khoản chi không nhỏ, lại thiếu đi tính sáng tạo và sự tham gia đóng góp của người dân. Cảm động nhất là các cụ ở Hội Người cao tuổi, không chỉ tự nguyện đóng góp công, góp của cho lễ hội mà còn vận động con, cháu, người thân cùng tham gia.

 

"Với sự sáng tạo phong phú của người dân, dự kiến  lễ hội sẽ có rất nhiều điều ngộ nghĩnh và thú vị", bà Đào cho biết.

Thanh Thúy

 

 

 

 

Tin xem nhiều