Có rất nhiều nhạc sĩ viết ca khúc dành cho mảnh đất và con người Đồng Nai. Việc tỉnh đứng ra tổ chức đợt bình chọn 10 bài hát hay về Biên Hòa - Đồng Nai 310 năm quả là không đơn giản cho người bình chọn. Bởi bài hát nào cũng thấy hay, cũng gây thiện cảm và đi vào lòng người. Bởi Đồng Nai là vùng đất của nhiều mạch ngầm cảm xúc.
Có rất nhiều nhạc sĩ viết ca khúc dành cho mảnh đất và con người Đồng Nai. Việc tỉnh đứng ra tổ chức đợt bình chọn 10 bài hát hay về Biên Hòa - Đồng Nai 310 năm quả là không đơn giản cho người bình chọn. Bởi bài hát nào cũng thấy hay, cũng gây thiện cảm và đi vào lòng người. Bởi Đồng Nai là vùng đất của nhiều mạch ngầm cảm xúc.
Với tôi, ấn tượng hơn cả là bài hát "Về Đồng Nai" của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Còn nhớ, lúc nhỏ tôi cứ canh độ khoảng 6 giờ chiều là ngồi trước chiếc ti vi trắng đen nghe nhạc hiệu của Đài phát thanh - truyền hình Đồng Nai. Trong khi chờ phát chương trình chính thì đài này phát bài hát "Về Đồng Nai".
Mặc dù không sinh ra ở Đồng Nai nhưng cố nhạc sĩ Xuân Hồng đã có những năm tháng sống và chiến đấu trên cùng mảnh đất "gian lao mà anh dũng" này. Có lẽ nhờ vậy, mà bao tâm tư, tình cảm của ông dồn nén vào từng ca từ của ca khúc. Với tiết tấu chậm rãi, giai điệu khoan thai như lời mời gọi cho mọi người về thăm mảnh đất anh dũng trong kháng chiến và cũng như để chứng kiến tận mắt sự thay da đổi thịt từng ngày sau chiến tranh. Bài hát "Về Đồng Nai" dễ nghe, dễ lắng đọng lòng người bởi âm điệu bài hát mang đậm âm hưởng dân ca
Tôi thích nhất nghe câu hát "... thêm yêu con người Đồng Nai, màu da rám nắng tay chai...". Vâng, đó là bức khắc họa chân thật nhất về những con người ngoan cường trong chiến đấu và hôm nay đang chung tay góp sức, góp những giọt mồ hôi vào công cuộc xây dựng và đổi mới tỉnh nhà.
Nhạc sĩ Xuân Hồng viết bài hát "Về Đồng Nai" trong những năm đất nước sau giải phóng, còn khó khăn bộn bề. Hình như những dự cảm của ông trong lời bài hát đã thực sự gần như chính xác của ngày hôm nay. Đó là dòng điện từ lòng hồ Trị An đã mang ánh sáng đến những làng quê xa xôi. Đó là những cụm khói trắng bốc cao lên từ những nhà máy, công ty trong nhiều khu công nghiệp. Đó là bàn tay của con người Đồng Nai ưu tú, cần mẫn ngày đêm trên cánh đồng, công trường.
Chiều nay, đi trên đường phố Biên Hòa, một thành phố công nghiệp nặng, tôi bỗng nghe trên loa phát thanh phát lại nhạc phẩm "Về Đồng Nai", cảm thấy lòng mình sao mà nhẹ tênh, sao mà phơi phới. Một mùa xuân nữa lại về. Mùa xuân của một sức trẻ, mùa xuân của một vùng đất tràn đầy sức sống cùng đất nước đi lên...
Bùi Trường Trí (Phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)








