Thật ngẫu nhiên, huy chương đồng Hội thi tay nghề trẻ ASEAN năm 2008 Nguyễn Hoàng Anh cũng giống như Bùi Thị Trang, giải nhất cuộc thi viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (giai đoạn 1, 2 do Báo Đồng Nai phối hợp tổ chức) đều có chung một khẳng định: có say mê, mới thành công!
Thật ngẫu nhiên, huy chương đồng Hội thi tay nghề trẻ ASEAN năm 2008 Nguyễn Hoàng Anh cũng giống như Bùi Thị Trang, giải nhất cuộc thi viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (giai đoạn 1, 2 do Báo Đồng Nai phối hợp tổ chức) đều có chung một khẳng định: có say mê, mới thành công!
* Từ cậu học trò ham chơi...
Hoàng Anh kể, suốt 3 năm học ở Trường THPT Lê Hồng Phong (TP. Biên Hòa), Anh là cậu học trò ham chơi hơn ham học. Và trong kỳ thi đại học năm 2006, Hoàng Anh đã rớt với số điểm "thê thảm". Ở nhà phụ với mẹ làm nghề chạm khắc gỗ, chỉ một thời gian là Hoàng Anh chán vì thấy không hợp, dù đây là nghề truyền thống của gia đình cũng như của nhiều người đồng hương Hà Tây. Giữa lúc ấy, gia đình Hoàng Anh lại gặp khó khăn. Là anh cả trong nhà, dưới còn 3 cậu em nhỏ, Hoàng Anh bắt buộc phải suy nghĩ nghiêm túc đến việc chọn cho mình một cái nghề, một công việc ổn định để phụ giúp gia đình, không thể lông bông mãi. Thế là Hoàng Anh "chọn đại", trở thành học sinh lớp trung cấp điện - điện lạnh của Trường cao đẳng nghề Đồng Nai.
Vào học năm thứ nhất, Hoàng Anh lại... tiếp tục chán bởi thời gian đầu học nặng về lý thuyết. Chỉ đến khi được theo thầy Phạm Quang Trung trong cuộc thi Thầy dạy nghề giỏi tổ chức năm 2007, mô hình làm lạnh 2 cấp do thầy tự nghiên cứu và truyền đạt đã thực sự chinh phục được cậu học trò bướng bỉnh. Từ đó, Hoàng Anh bắt đầu học hành nghiêm túc, càng học càng thấy hứng thú, nhất là từ khi "lục lọi" trong số tài liệu của trường, Hoàng Anh phát hiện ra những đề án tốt nghiệp rất hay, thể hiện kết quả thực tập rất thực tế của các lớp đàn anh.
* ... Đến huy chương đồng ASEAN
Sự thay đổi trong nhận thức học tập cùng những tiến bộ của Hoàng Anh đều được thầy Trung ghi nhận và đánh giá cao. Thầy đã mạnh dạn đề cử Hoàng Anh tham dự Hội thi tay nghề trẻ cấp tỉnh. Đoạt giải, Hoàng Anh tiến đến cuộc thi cấp quốc gia. Ở lần thi này, do chuẩn bị tâm lý không tốt dẫn đến bị điểm thấp ở phần thi lý thuyết nên Hoàng Anh chỉ được giải ba. Nhưng chính phần điểm kỹ thuật rất cao đã khiến Ban tổ chức phải cân nhắc và cuối cùng Hoàng Anh đã "vớt" được chiếc vé đi Malaysia vào giờ cuối.
Cuộc thi ở Malaysia là một thách thức lớn không riêng gì với Hoàng Anh mà cả với các thí sinh thuộc bộ môn kỹ thuật của Việt Nam, không chỉ bởi những rào cản về ngôn ngữ, thức ăn, thổ nhưỡng mà còn vì đây là lần đầu tiên mọi người tiếp cận với những thiết bị kỹ thuật mới mẻ và lạ. Các thí sinh phải vừa tranh thủ mò mẫm tìm hiểu ngay tại chỗ, tìm cách xử lý lại vừa phải đảm bảo kỹ thuật lắp máy và thời gian hoàn thành. Khi biết mình đoạt huy chương đồng nghề điện lạnh Hội thi tay nghề trẻ ASEAN, Hoàng Anh vô cùng hạnh phúc.
Sau cuộc thi, gặp chúng tôi, Hoàng Anh tự nhận trình độ kiến thức, tay nghề của mình vẫn còn nhiều hạn chế. Lòng đam mê đã thôi thúc Hoàng Anh phải học nhiều hơn nữa. Định hướng sắp tới, Hoàng Anh sẽ học liên thông lên cao đẳng hoặc thi vào đại học. "Dù chọn con đường nào em cũng nhận ra rằng, phải có say mê mới thành công!", Hoàng Anh khẳng định.
Thanh Thúy













