
"Đến Đồng Nai lần đầu nên mình có rất nhiều bỡ ngỡ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn gặp gỡ và giao lưu văn nghệ với các bạn, mình đã thấy rất gần gũi. Thời gian 3 ngày thật ngắn ngủi!", đó là cảm nghĩ của Lee Hye Jeong, thành viên đoàn thanh thiếu niên tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc) trong đợt giao lưu tại Đồng Nai từ ngày 25 đến 28-11 vừa qua.
"Đến Đồng Nai lần đầu nên mình có rất nhiều bỡ ngỡ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn gặp gỡ và giao lưu văn nghệ với các bạn, mình đã thấy rất gần gũi. Thời gian 3 ngày thật ngắn ngủi!", đó là cảm nghĩ của Lee Hye Jeong, thành viên đoàn thanh thiếu niên tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc) trong đợt giao lưu tại Đồng Nai từ ngày 25 đến 28-11 vừa qua.
* Đoàn Việt
Hai thông dịch viên làm nhiệm vụ thông dịch cho đoàn Hàn Quốc (gồm 19 người) và thông dịch cho nhiều thành viên đoàn Việt
Đêm 26-11, Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa chào đón đoàn thanh thiếu niên tỉnh Gyeongnam bằng những bài ca truyền thống như: tiết mục múa "Việt Nam quê hương tôi", "Tiếng hát bạn bè mình", "Trống cơm", "Chị ong nâu và em bé", "Dấu chấm hỏi". Vì nghiệp dư nên các bạn nhỏ ở Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa đã "tích cực luyện tập cả hơn 1 tháng để biểu diễn cho đêm hôm nay. Chúng em đã chuẩn bị rất kỹ cho các tiết mục biểu diễn, từ trang phục cho đến nội dung các tiết mục. Các thầy cô từ mấy ngày trước đã trang trí sân khấu cho thật đẹp" - Điểu Thị Ngọc Phương, thành viên đội văn nghệ của trung tâm cho biết cảm nghĩ của mình trước giờ diễn.
Chính vì sự chuẩn bị chu đáo như thế, nên các tiết mục đã gây được ấn tượng tốt đẹp trong lòng các thanh thiếu niên Hàn Quốc. Hwang Su Bum, một thành viên trong đoàn cho hay: "Mình thích nhất là tiết mục biểu diễn thời trang áo cưới bằng chất liệu giấy của bạn Kim Liên. Bộ sưu tập rất sáng tạo, nhiều ý tưởng và nhất là các em nhỏ ở trung tâm diễn rất sinh động và rất đáng yêu!". Buổi văn nghệ lấp lánh ánh đèn và rộn rã âm thanh làm cho một góc không gian ở vùng ngoại ô thành phố thêm phần sôi động.
Bất ngờ và sôi động nhất là tại Trường trung học văn hóa nghệ thuật Đồng Nai: không khí thật sự rộn rã, khán phòng chật kín người và buổi giao lưu văn nghệ có phần hào hứng hơn, sôi nổi hơn. Do là trường chuyên về nghệ thuật nên các chương trình văn nghệ được thiết kế bài bản. Từ hòa tấu dàn nhạc dân tộc với bài "Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó", độc tấu đàn bầu bài "Vì miền Nam", cho đến đơn ca dân ca Hàn Quốc "Arirang", "Về Đồng Nai", các học sinh của trường đã giới thiệu đến các bạn trẻ Hàn Quốc được những nét đặc trưng của văn hóa truyền thống Việt Nam cũng như sự giao lưu văn hóa Việt - Hàn. Song, "ấn tượng nhất là tiết mục "Tạ ơn Yana Thánh mẫu" của dân tộc Chăm và "Lễ đón Thần Lửa" của dân tộc Mạ. Hai tiết mục thật hoành tráng và thú vị!"- Kwon Yong Soon cho hay.
* Đoàn Hàn Quốc: vừa thích vừa run khi biểu diễn
Đó là cảm nghĩ của Lee Hye Jeong khi giao lưu văn nghệ tại Đồng Nai. Bạn trẻ này cho biết thêm: "Được các bạn hoan nghênh chào đón, vỗ tay cổ vũ rất giòn giã nên rất khích lệ tinh thần mình khi biểu diễn. Nhưng thật sự các bạn trong đoàn Hàn Quốc cũng run và sợ dữ lắm. Vì biểu diễn trong nước mình đã run rồi, huống chi là mình biểu diễn ở nước ngoài, là đại diện cho nước mình nữa. Mình phải làm sao thể hiện thật tốt nhất chứ!".
Nhưng đó chỉ là cảm xúc ban đầu trước giờ diễn mà thôi. Chỉ sau tiết mục đầu, trước sự cỗ vũ nhiệt tình của các thanh thiếu niên Đồng Nai, bạn trẻ nào cũng hăm hở chờ đợi phần diễn của mình. Theo Kwon Yong Soon thì: "Trong chuyến giao lưu lần này đoàn mình giới thiệu các tiết mục văn nghệ truyền thống để các bạn có thể hiểu hơn về văn hóa, truyền thống, con người Hàn Quốc. Các chương trình chủ yếu là biểu diễn nhạc cụ truyền thống như: Biểu diễn đàn Gayageum, biểu diễn trống samulnori Hàn Quốc, múa kiếm Hàn Quốc".
Đặc biệt, tiết mục biểu diễn trống Samulnori dài gần 10 phút của tập thể đoàn thanh thiếu niên tỉnh Gyeongnam đã được sự hoan nghênh nhiệt tình. Tiếng nhạc cụ dồn dập, mạnh mẽ, lôi cuốn khán giả "chủ nhà" vỗ tay theo nhịp, các dãy ghế phía sau hội trường đứng cả lên cổ động... Lê Ngọc Anh, lớp đàn tranh Trường trung học văn hóa nghệ thuật Đồng Nai cho biết: "Ở trường mình cũng có nhiều đoàn giao lưu văn nghệ nước ngoài lắm, mỗi đoàn có một đặc trưng, một dấu ấn riêng. Những tiết mục văn nghệ truyền thống của các bạn Hàn Quốc hôm nay thật độc đáo và hoành tráng".
* Dư âm sau giờ diễn
Theo ông Lee Sang Hoon, lãnh đạo Sở Thể dục thể thao tỉnh Gyeongnam, trưởng đoàn giao lưu lần này thì: "Tỉnh Gyeongnam và tỉnh Đồng Nai bắt đầu chương trình giao lưu từ năm 2006 nhằm tạo mối quan hệ và thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa hai tỉnh kết nghĩa. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới hai tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa tình hữu nghị thắm thiết này".
Buổi giao lưu văn nghệ của đoàn thanh thiếu niên tỉnh Gyeongnam thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Dù đến với Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa, Trường THPT Ngô Quyền hay Trường trung học văn hóa nghệ thuật Đồng Nai, các bạn trẻ tỉnh Gyeongnam đều có những ấn tượng sâu sắc. Đùa vui với nhau, chơi trò tìm bạn cho nhau, và tranh thủ trước giờ lên xe chụp hình với bạn mới qua điện thoại di động,... đã làm cho những bỡ ngỡ ban đầu qua mau.
3 ngày sang thăm, giao lưu và tìm hiểu con người Đồng Nai nhanh chóng qua đi, song"đó sẽ là những kỷ niệm đẹp với chúng mình" - Hwang Su Bum cho biết.
Lâm Viên


![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)







