Báo Đồng Nai điện tử
En

Tàn mà không phế!

09:05, 12/05/2008

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh" đã trải qua một năm triển khai. Điều đó không có nghĩa là chúng ta học tập và làm theo Người chỉ mới 365 ngày. Đã từ lâu, trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân Việt Nam đã luôn xem: "Bác Hồ là vị Cha chung, là sao Bắc Đẩu, là vầng thái dương". Nhân dân tiến bộ trên thế giới cũng đã công nhận như vậy. Và, theo lời Bác, quân dân cả nước đã làm nên những chiến công vang dậy.

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh" đã trải qua một năm triển khai. Điều đó không có nghĩa là chúng ta học tập và làm theo Người chỉ mới 365 ngày. Đã từ lâu, trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân Việt Nam đã luôn xem: "Bác Hồ là vị Cha chung, là sao Bắc Đẩu, là vầng thái dương". Nhân dân tiến bộ trên thế giới cũng đã công nhận như vậy. Và, theo lời Bác, quân dân cả nước đã làm nên những chiến công vang dậy.

 

Tại lễ ra mắt phân hội Chữ Thập đỏ của khu phố 8 (tác giả đứng phát biểu).

 

Hôm nay, tham dự cuộc thi viết này không có nghĩa là tôi tự hào đã học tập tốt tấm gương đạo đức của Bác,  bởi đạo đức của Bác, tư tưởng của Bác thật bao la nên một người bình thường như tôi có học cả đời cũng chưa thấu hiểu hết. Nhưng tôi cố gắng trong khả năng có thể của mình và làm thế nào để việc theo gương Bác, học tập Bác trở thành một việc làm thường xuyên, liên tục.

Tôi năm nay đã 60 tuổi và là một người tàn phế. Trước đây,  sống ở miền Nam, nơi Sài Gòn hoa lệ, tôi đã được nghe đến Cụ Hồ trong thời gian tôi tham gia hoạt động trong phong trào sinh viên - học sinh (năm 1968-1969). Nhưng thực sự lúc ấy tôi biết  về Bác quá ít. Đến năm 1974, tôi không may bị tàn phế và phải đứng bên ngoài cuộc sống. Năm 1975, khi nước nhà thống nhất, tôi có điều kiện thuận lợi trong việc đọc được nhiều sách báo, tài liệu  về Bác để tự học hỏi và hoàn thành mơ ước bấy lâu của mình.

"Tàn nhưng không phế" - lời dạy đầu tiên của  Bác khiến tôi vững tin và tận dụng số kiến thức đã học để dạy kèm cho học sinh cấp II làm kế sinh nhai với mức học phí thấp và có miễn phí cho học sinh nghèo. Khi cuộc sống tạm ổn, tôi tham gia cùng khu phố tổ chức lớp học tình thương giúp 52 người dân xóa mù, góp phần hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học. Sau đó, qua sự quen biết các phụ huynh và theo đề nghị của phường, tôi vận động thành lập phân hội chữ thập đỏ khu phố. Rồi tôi được nhân dân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố 5B cho đến nay. Tôi cũng được bầu vào Ban chấp hành Hội Người cao tuổi phường, làm chi hội trưởng người cao tuổi của khu phố để chăm lo cho người cao niên.

Ngoài ra, những công tác khác của khu phố tôi đều tham gia đóng góp, như: điều tra hộ nghèo, phòng chống sốt xuất huyết, điều tra hộ tàn tật lập hồ sơ xin trợ cấp, giao lưu văn nghệ của khu phố... Với tính ham học hỏi, cá nhân tôi cũng đã tham dự hầu hết các cuộc thi do tỉnh tổ chức. Tôi luôn cố gắng làm việc để góp phần chăm lo đời sống nhân dân trong khu phố và để cảm thấy mình là người có ích.

Hiện nay, tôi đã có hơn 40 bằng khen, giấy khen các cấp. Nói lên điều này không phải có ý khoe khoang mà tôi chỉ muốn nói lên chủ ý của tôi: Tôi đọc sách về tư tưởng của Bác, việc làm, đạo đức Bác và những điều đó thấm vào tôi lúc nào không hay.Thực tâm tôi chỉ muốn sống tốt, sống vì mọi người và để chứng minh cho những người xung quanh tôi thấy rõ lời Bác dạy: Tàn nhưng không phế.

Tôi quan niệm: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đã  khó mà làm theo tấm gương của Người còn khó hơn nhiều. Từ đó, tôi thiết nghĩ, muốn "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cần nhất là cái TÂM chứ không phải vì bắt buộc, vì phong trào hay vì quyền lợi gì. Đừng để khi nói về tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì ta thao thao bất tuyệt còn bản thân mình thì không học được gì cả...

Mai Thành Lập

(Khu phố 8, phường An Bình, TP. Biên Hòa) 

 

Tin xem nhiều