Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức ngày giỗ cho liệt sĩ

12:07, 28/07/2012

Đã trở thành thông lệ, hàng năm cứ đến Ngày Thương binh - liệt sĩ 27-7 là ông Nguyễn Văn Tùng, ở 13/1, KP4, phường Bửu Long (TP.Biên Hòa) lại tổ chức lễ giỗ cho tất cả các liệt sĩ là người thân trong gia đình đã hy sinh vì đất nước. Năm nay, lễ giỗ có phần đặc biệt hơn bởi ngoài gia đình còn có những đồng chí đồng đội của những người đã khuất đến thăm.

Đã trở thành thông lệ, hàng năm cứ đến Ngày Thương binh - liệt sĩ 27-7 là ông Nguyễn Văn Tùng, ở 13/1, KP4, phường Bửu Long (TP.Biên Hòa) lại tổ chức lễ giỗ cho tất cả các liệt sĩ là người thân trong gia đình đã hy sinh vì đất nước. Năm nay, lễ giỗ có phần đặc biệt hơn bởi ngoài gia đình còn có những đồng chí đồng đội của những người đã khuất đến thăm.

Là gia đình có truyền thống cách mạng, trong hai cuộc kháng chiến, ngoài người cha đã hy sinh trong thời chống Pháp, thì tiếp đó 3 người anh của ông Tùng cũng lần lượt hy sinh. Mẹ ông Tùng đã được tôn vinh Bà mẹ Việt Nam anh hùng ngay trong đợt đầu tiên.

Do không biết ngày hy sinh của những người thân nên gia đình ông Tùng thống nhất chọn ngày 27-7 hàng năm làm ngày giỗ. Ông Tùng tâm sự: “Hàng năm tôi đều đứng ra tổ chức lễ giỗ đúng ngày 27-7. Qua đó, tôi nghĩ rằng trách nhiệm của người sống hôm nay là phải luôn tưởng nhớ bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để Tổ quốc trường tồn và thấy quý hơn khi được sống trong hòa bình, độc lập, tự do...”.

Huỳnh Hiệp

 

Tin xem nhiều