Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhận lại kỷ vật của con sau 42 năm

02:04, 03/04/2012

(ĐN) - Sáng 3-4, tại ấp 2, xã Long An (huyện Long Thành) đã diễn ra một buổi gặp mặt đầy xúc động giữa một cựu binh Úc, ông Larens Wilderboer và bà Nguyễn Thị Hiểu - mẹ của liệt sĩ Phan Văn Ban (tên gọi khác là Phan Văn Nhơn) đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

(ĐN) - Sáng 3-4, tại ấp 2, xã Long An (huyện Long Thành) đã diễn ra một buổi gặp mặt đầy xúc động giữa một cựu binh Úc, ông Larens Wilderboer và bà Nguyễn Thị Hiểu - mẹ của liệt sĩ Phan Văn Ban (tên gọi khác là Phan Văn Nhơn) đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

bà Nguyễn Thị Hiển nhận lại cuốn sổ ghi chép của con trai mình từ tay ông Laurens Wilderboer.
Bà Nguyễn Thị Hiểu nhận lại cuốn sổ ghi chép của con trai mình từ tay ông Laurens Wilderboer.

Tại buổi gặp mặt, ông Larens Wilderboer đã trao trả lại cho mẹ liệt sĩ Phan Văn Ban cuốn sổ nhật ký ghi chép cùng chiếc khăn quàng của liệt sĩ Phan Văn Ban mà ông đã lưu giữ trong suốt 42 năm qua. Cầm tay mẹ liệt sĩ Phan Văn Ban, ông Larens Wilderboer nghẹn ngào nói trong nước mắt. Ông bày tỏ lời xin lỗi, những hối tiếc vì những gì đã diễn ra trong quá khứ, khi ông tham gia cuộc chiến tranh tại Việt Nam mà chưa có nhận thức đầy đủ về tính chất phi nghĩa của cuộc chiến này.

Ông Larens Wilderboer ngưỡng mộ về tinh thần quả cảm của những người lính Việt Nam mà ông đã từng phải đối đầu, họ đã chiến đấu hết mình, sẵng sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Ông hy vọng, những kỷ vật mà ông trao lại hôm nay sẽ là lời xin lỗi chân thành và là niềm động viên của ông đối với gia đình.

Trong cuộc gặp mặt đầy xúc động, bà Nguyễn Thị Hiểu và gia đình đã cảm ơn ông Larens Wilderboer đã lưu giữ và trả lại những kỷ vật quý báu của liệt sĩ Phan Văn Ban. Bà nói với ông Larens Wilderboer rằng, chiến tranh đã đi vào quá khứ, nhưng kỷ vật mà liệt sĩ Phan Văn Ban để lại sẽ là niềm động viên tinh thần rất lớn cho cả gia đình, dù đến thời điểm này gia đình vẫn đang nỗ lực tìm lại hài cốt của liệt sĩ Phan Văn Ban.

Ông Larens Wilderboer cũng bày tỏ lời cảm ơn đến những người bạn Việt Nam đã giúp ông tìm lại được người thân của liệt sĩ Phan Văn Ban để ông có dịp sang Việt Nam trao lại những kỷ vật mà ông đã luôn đau đáu trong lòng mong có ngày trao lại cho người thân liệt sĩ.

Công Nghĩa

Một số hình ảnh đầy xúc động về buổi gặp mặt:

Ông Laurens Wilderboer (người mặc áo kẻ, phía sau) đến nhà mẹ liệt sĩ Phan Văn Ban.
Ông Laurens Wilderboer (người mặc áo kẻ, phía sau) đến nhà mẹ liệt sĩ Phan Văn Ban.
Ông Laurens Wilderboer bắt tay gửi lời xin lỗi đến bà Nguyễn Thị Hiểu vì cuộc chiến tranh Việt Nam mà ông đã tham chiến.
Ông Laurens Wilderboer bắt tay gửi lời xin lỗi đến bà Nguyễn Thị Hiểu vì cuộc chiến tranh Việt Nam mà ông đã tham chiến.
Bà Nguyễn Thị Hiểu trong niềm xúc động.
Bà Nguyễn Thị Hiểu trong niềm xúc động.

 

Vợ ông Laurens Wilderboer bày tỏ niềm vui khi được cùng chồng trao lại cuốn sổ ghi chép.
Vợ ông Laurens Wilderboer bày tỏ niềm vui khi được cùng chồng trao lại cuốn sổ ghi chép.
Ông Laurens Wilderboer thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Phan Văn Ban.
Ông Laurens Wilderboer thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Phan Văn Ban.
Vợ chồng ông Laurens Wilderboer chụp hình cùng mẹ liệt sĩ Phan Văn Ban.
Vợ chồng ông Laurens Wilderboer chụp hình cùng mẹ liệt sĩ Phan Văn Ban.

 

Tin xem nhiều