Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Tư vấn

09:02, 26/02/2010

- Mấy bữa nay, cha con tôi tranh luận về chuyện chọn trường thi đại học. Ông có uy tín với cháu, nói giùm tôi một tiếng. Sắp nhỏ giờ bướng quá.

- Mấy bữa nay, cha con tôi tranh luận về chuyện chọn trường thi đại học. Ông có uy tín với cháu, nói giùm tôi một tiếng. Sắp nhỏ giờ bướng quá.

- Chuyện cụ thể ra sao?

- Lâu nay, gia đình muốn cháu thi vào ngành y. Cháu cũng tập trung học theo hướng thi khối B. Nhưng giờ này nó lại đổi ý, muốn thi ngành kinh tế.

- Sao vậy?

- Nó bảo, học kinh tế sau này làm môi giới chứng khoán, bất động sản, doanh nhân thì may ra giúp được cha mẹ chứ nghề y giờ thu nhập thấp quá.

- Đúng là làm nghề y chân chính thì thu nhập thấp. Các sản phẩm được mua bán trên thị trường hiện nay được tính toàn bộ chi phí (bao gồm cả chi phí marketing, chi phí quảng cáo) nhưng sản phẩm sức khỏe chỉ được tính là một phần viện phí (không có tiền công, không có khấu hao, không tính giá trị của trình độ bác sĩ cũng như thương hiệu của bệnh viện, không có chi phí rác thải, nước...).

- Tôi cũng dẫn chứng cho cháu thấy nhiều bác sĩ có đời sống kinh tế cao nhưng nó nói lại rằng đó là cá biệt, đa số cán bộ y tế khám chữa bệnh không có tiền dịch vụ, không có tiền phục vụ (giá một lần khám chỉ mấy ngàn đồng, lần mổ chỉ mấy chục ngàn). Nó còn so sánh ngay nghề phục vụ nhà hàng người ta còn được “ngẩng cao đầu” để nhận tiền phục vụ, nhưng nhân viên ngành y thì chỉ có thể lén lút mà nhận "bồi dưỡng" thôi...

- Ông cứ nói với cháu là nhà nước đã biết chuyện này rồi và đang tích cực sửa đổi. Cháu có lòng tự trọng thế là tốt nhưng giờ cứ ráng học, mai mốt cháu ra trường thì đồng lương của y bác sĩ sẽ tương xứng hơn!

- Tôi cũng nói vậy, nhưng nó hỏi, liệu tăng lương cho ngành y, tiêu cực có còn không?

- Hỏi hóc búa thế ai mà tư vấn được ông ơi.

BA PHA

Tin xem nhiều