- Mới đây, báo chí đưa tin, hồi Tết Dương lịch 2010, Tổng thống Ghana, ông John Atta Mills đã từ chối nhận mọi thứ quà cáp với hy vọng nêu gương trong cuộc chiến chống tham nhũng.
- Mới đây, báo chí đưa tin, hồi Tết Dương lịch 2010, Tổng thống Ghana, ông John Atta Mills đã từ chối nhận mọi thứ quà cáp với hy vọng nêu gương trong cuộc chiến chống tham nhũng.
- Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Liên bang Nga Putin cũng đã cảnh báo tệ hối lộ dưới cái vỏ bọc quà cáp, coi đó là một vấn nạn có liên quan mật thiết đến tham nhũng.
- Ở Việt Nam, TP.Hà Nội và một số tỉnh cách đây 2 tháng đã có chỉ thị cho các cấp, ngành, cơ quan về việc tổ chức Tết Canh Dần, trong đó có yêu cầu không tổ chức đi chúc Tết, tặng hoa lãnh đạo các cấp.
- Ừ, đúng rồi, phải nghiêm cấm chuyện sử dụng tài sản nhà nước, tài sản có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ để thưởng, biếu, tặng cho các tổ chức hoặc cá nhân dưới mọi hình thức không đúng chế độ quy định.
- Lấy tiền công đi biếu xén là các vi phạm pháp luật, cần gì phải cấm nữa. Cấm ở đây là cấm chuyện dùng quà biếu "trên mức tình cảm" như một hình thức hối lộ.
- Thì có chỉ thị, có nhắc nhở, có nghiêm cấm vẫn tốt hơn là không. Năm nay chắc tệ nạn quà biếu sẽ giảm. Các quan chức đỡ nhọc nhằn mang quà về nhà ông nhỉ!
- Mang quà về nhà có chi mà nhọc nhằn ông ơi. Ngày nay biếu quà, có ai còn mang rượu, bánh, bưởi, dưa hấu như ông với tui cho lỉnh kỉnh, họ chọn mấy thứ nhẹ hều à!
- Thứ gì vậy?
- Bao thư!
BA PHA





![[Chùm ảnh] Nhơn Trạch sẵn sàng chuyển mình thành đô thị hiện đại, văn minh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_1_20260402085339.jpg?width=500&height=-&type=resize)





