Báo Đồng Nai điện tử
En

Dòng người lặng lẽ vào viếng Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ Quốc gia

20:37, 25/07/2024

Chiều 25-7, hàng nghìn người dân đã đến khu vực Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều 25-7, hàng nghìn người dân đã đến khu vực Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) chờ viếng Tổng Bí thưNguyễn Phú Trọng. Thời tiết oi nóng nhưng ai nấy đều không cảm thấy mệt. Mọi người sẵn sàng chờ đợinhiều giờ đồng hồ để xếp hàng vào viếng. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Bà Trần Thị Hậu sinh năm 1969 ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, đã đưa các cháu mình đến xếp hàng từ 11h trưanhưng do trời mưa nên bà đưa cháu về. Bà quay lại lúc 16h chiều để được vào viếng Tổng Bí thư. Ảnh:Minh Sơn/Vietnam+
Bà Nguyễn Thị Tiền 91 tuổi từ Điện Bàn, Quảng Nam ra Hà Nội để tiễn Tổng Bí thư lần cuối. Ảnh: Minh
Sơn/Vietnam+
Bà Nguyễn Thị Tiền 91 tuổi từ Điện Bàn, Quảng Nam ra Hà Nội để tiễn Tổng Bí thư lần cuối. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Bà Tiền cho biết mình đã xếp hàng 2 lần. Buổi sáng bà đến nhưng chưa được vào. Buổi chiều bà cùng concháu có mặt từ 15h. Bà buồn bã chia sẻ: "Tiếc là sau này không còn được nghe những lời nói của Tổng Bíthư nữa." Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Ông Đoàn Tấn Phụ sinh năm 1957 đến từ Quảng Ngãi. Khi nghe tin về thời gian tổ chức lễ viếng Tổng Bíthư, ông đã ra ngay Hà Nội để có thể đưa tiễn Tổng Bí thư đi nốt chặng đường cuối. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Người dân bày tỏ tấm lòng thành kính đối với Tổng Bí thư. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Người dân bày tỏ tấm lòng thành kính đối với Tổng Bí thư. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Dòng người xếp hàng trang nghiêm vào viếng. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Dòng người xếp hàng trang nghiêm vào viếng. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Ai nấy giữ trật tự ở khu vực Nhà tang lễ Quốc gia. Người mang theo hoa, cờ rủ. người mang theo di ảnhTổng Bí thư. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Dòng người không nén nổi sự xúc động, tiếc thương. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Dòng người không nén nổi sự xúc động, tiếc thương. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Có những cháu bé cũng trật tự, nghiêm trang theo ông bà, cha mẹ vào viếng. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Có những cháu bé cũng trật tự, nghiêm trang theo ông bà, cha mẹ vào viếng. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Nhiều bạn trẻ mang theo cờ rủ, lặng lẽ xếp hàng. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Nhiều bạn trẻ mang theo cờ rủ, lặng lẽ xếp hàng. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Dòng người tiến vào bên trong Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Dòng người tiến vào bên trong Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Nhân cách lớn của Tổng Bí thư khiến triệu người Việt đều thành kính tri ân. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Nhân cách lớn của Tổng Bí thư khiến triệu người Việt đều thành kính tri ân. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Không khí trang nghiêm, xúc động bên trong Nhà tang lễ. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Không khí trang nghiêm, xúc động bên trong Nhà tang lễ. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Có rất nhiều người dân lặn lội từ xa, xếp hàng trong nhiều giờ để được tiễn biệt vị lãnh đạo kính yêu của dân tộc. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Mọi người không kìm nổi những giọt nước mắt tiếc thương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mọi người không kìm nổi những giọt nước mắt tiếc thương. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Dòng người xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Dòng người xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Rất đông người dân xếp hàng từ sớm để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Rất đông người dân xếp hàng từ sớm để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Rất đông người dân xếp hàng từ sớm để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Rất đông người dân xếp hàng từ sớm để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Rất đông người dân xếp hàng từ sớm để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Rất đông người dân xếp hàng từ sớm để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Dòng người xếp hàng đông nghịt ở khu vực các phố bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần ThánhTông, chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN

Tin xem nhiều