Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những trận đấu “có mùi” tại V-League 2011?

09:09, 19/09/2011

Trong rất nhiều vấn đề tồn tại của mùa giải 2011 được bầu Kiên và các ”ông chủ” CLB nêu ra vừa qua, thật ngạc nhiên là những trận đấu có ” mùi”, nạn ”đá bóng trên bàn”, tệ nhường điểm, cho điểm lại tuyệt nhiên không hề được đề cập, lên án.

Trong rất nhiều vấn đề tồn tại của mùa giải 2011 được bầu Kiên và các ”ông chủ” CLB nêu ra vừa qua, thật ngạc nhiên là những trận đấu có ” mùi”, nạn ”đá bóng trên bàn”, tệ nhường điểm, cho điểm lại tuyệt nhiên không hề được đề cập, lên án. Trong khi đó, báo cáo tổng kết của Ban tổ chức chỉ có đúng 38 từ: “...sự thi đấu thiếu quyết tâm của một bộ phận cầu thủ, CLB khi đã đảm bảo số điểm cần thiết để trụ hạng hoặc thăng hạng tạo nên những hình ảnh, dư luận xấu trong xã hội”. Theo chúng tôi, đây mới là nguyên nhân chính khiến khán giả quay lưng, giảm so với 2 mùa trước, ấy vậy mà những trận đấu bốc “khói, lửa” nghi ngút này lại không hề hấn gì, thậm chí chỉ một lời nhắc nhở.

HLV Lê Thụy Hải (Thanh Hóa) “bay ghế” sau trận đấu tai tiếng với SLNA vì bị nghi ngờ đội nhà “bán độ”.  Ảnh: T.L
HLV Lê Thụy Hải (Thanh Hóa) “bay ghế” sau trận đấu tai tiếng với SLNA vì bị nghi ngờ đội nhà “bán độ”. Ảnh: T.L

Hòa Phát Hà Nội - Sông Lam Nghệ An (SLNA) 2-1 (vòng 17): Các CĐV SLNA biến sân Hàng Đẫy thành “chảo lửa thành Vinh giữa lòng thủ đô”, thế nhưng sự cuồng nhiệt của họ đã bị chính các cầu thủ xứ Nghệ dội một gáo nước lạnh. Đội khách đang chễm chệ ở ngôi đầu, nhỉnh hơn về mọi mặt, thậm chí có thời điểm còn chơi hơn tới 2 người nhưng kết cục SLNA vẫn gục ngã với tỷ số 1-2. Thực ra, đó là kết quả đã được dự báo trước, khi ở thời điểm ấy Hòa Phát HN đang rất cần điểm để hy vọng trụ hạng và khi SLNA là “đối tác” khá thân tình. Thậm chí, có dư luận còn cho rằng: “SLNA trả nghĩa với HLV Thành Vinh” (?)

Đồng Tháp - Đồng Tâm Long An 1-2 (vòng 18): Sân Cao Lãnh luôn chật cứng khán giả, nhưng tới vòng 18 này bỗng dưng vơi hẳn. Lý do đơn giản là CĐV “chưa đá đã biết Đồng Tâm Long An (ĐTLA) sẽ thắng”. Kết quả, đội khách ĐTLA thắng thật. Đây không phải lần đầu tiên Đồng Tháp (ĐT) chủ động “nằm” để cứu “người anh em” miền Tây Nam bộ, mà ngay mùa giải năm ngoái, ĐT đang bay cao ở nhóm đầu, bừng bừng khí thế, nhưng cũng từng có trận thảm bại đầy tai tiếng 0-6 ngay tại Cao Lãnh trước “Gạch” khi ấy cũng đang ngấp nghé khu vực rớt hạng.

Không chỉ trận gặp ĐTLA, mùa giải vừa qua ĐT cần được VFF trao tấm “bằng khen” cho đội bóng có lòng hảo tâm làm “từ thiện” nhất. Ở vòng 5, họ “biếu” cho Hà Nội ACB trận thắng đầu tiên (và cũng là thất bại đầu tiên của “hiện tượng” ĐT). Vòng 15, thầy trò ông Phạm Công Lộc lại bất ngờ thua Navibank SG 0-2 và đây là trận thua đầu tiên trên sân nhà của ĐT sau suốt 2 năm, đồng thời cũng là trận thắng đầu tiên trên sân khách của thầy trò ông Mai Đức Chung. Sau trận thua ĐTLA ở vòng 18 nói trên, đến vòng 23, ĐT lại tiếp tục thua Khánh Hòa 1-4, góp phần giúp đội bóng phố biển thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An 2-3 (vòng 21): Cho đến trước trận đấu này Thanh Hóa (TH) vẫn bất bại trên sân nhà, nhưng họ đã bị SLNA chấm dứt chuỗi thành tích đáng tự hào ấy. Vấn đề ở chỗ cách thua một cách khó hiểu của TH, đang dẫn 2-1 nhưng sau giờ nghỉ, HLV Lê Thụy Hải lại đột ngột rút cả 3 ngoại binh ra, khiến đội bóng xứ Thanh để mất thế trận, tạo cơ hội không thể tốt hơn cho SLNA lội ngược dòng thắng lại 3-2. Cú vấp ngã lộ liễu này khiến CĐV TH vô cùng phẫn nộ và chính là “giọt nước tràn ly” dẫn đến cuộc chia tay với HLV Lê Thụy Hải sau đó (ngay vòng kế tiếp ông Hải bị tạm đình chỉ).

Khánh Hòa - Đà Nẵng 1-0 (vòng 21): Mới vòng đấu trước đó, Đà Nẵng đã chơi một trận đấu đầy bốc lửa, quật ngã đội đầu bảng SLNA 3-1, để sống lại cơ hội vô địch. Tuy nhiên, ít ngày sau, đội bóng của Lê Huỳnh Đức “bỗng dưng” không còn là chính mình, thất thủ 0-1 trên sân Khánh Hòa, đội bóng đang rơi tự do trên bảng xếp hạng. Dư luận cho rằng, Đà Nẵng cho Khánh Hòa “vay” để đội bóng này sẽ “trả” lại cho “người anh em” T&T trong trận đấu bù, qua đó nhà ĐKVĐ tiếp tục cuộc đua cùng SLNA.

ĐTLA - HAGL 4-3 (vòng 21): Tới phút 70, HAGL đã dẫn 3-1, thế nhưng đội bóng phố núi bất ngờ chơi chùng xuống, chỉ trong 20 phút cuối trận để ĐTLA ghi liền 3 bàn, thắng ngược 4-3. Chiến thắng quý hơn vàng này đã giúp “Gạch” đang rệu rã nhen nhóm lên hy vọng trụ hạng. Trận thua 1-4 của Khánh Hòa trước HPHN ở vòng cuối cùng, qua đó giúp đội bóng thủ đô chính thức trụ hạng cũng bị cho rằng “thiếu tích cực”.

Quang Huy

 

 

 

 

Tin xem nhiều