Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội bóng sông Hàn nhớ… Chi Lăng (!)

04:10, 10/10/2022

Miền Trung vừa hứng cơn bão Noru, mưa vẫn liên tục, nhưng với CLB SHB.Đà Nẵng (SHB.ĐN) thì sông Hàn đang khô hạn, con thuyền đang mắc cạn. Thảm bại 0-4 ngay trên sân nhà trước cựu vương cũng cùng cảnh ngộ B.Bình Dương, nối dài chuỗi 6 trận không thắng liên tiếp, trong đó có 5 trận thua (thất bại thứ 7), đội bóng từng 3 lần vô địch quốc gia chính thức đặt chân vào nhóm đua trụ hạng V.League 2022.

Miền Trung vừa hứng cơn bão Noru, mưa vẫn liên tục, nhưng với CLB SHB.Đà Nẵng (SHB.ĐN) thì sông Hàn đang khô hạn, con thuyền đang mắc cạn. Thảm bại 0-4 ngay trên sân nhà trước cựu vương cũng cùng cảnh ngộ B.Bình Dương, nối dài chuỗi 6 trận không thắng liên tiếp, trong đó có 5 trận thua (thất bại thứ 7), đội bóng từng 3 lần vô địch quốc gia chính thức đặt chân vào nhóm đua trụ hạng V.League 2022.

Sau 13 năm bôn ba, trở về quê hương chưa được 1 mùa, HLV Phan Thanh Hùng đã thêm rất nhiều nếp nhăn
Sau 13 năm bôn ba, trở về quê hương chưa được 1 mùa, HLV Phan Thanh Hùng đã thêm rất nhiều nếp nhăn

Là cái tên lừng lẫy, bóng đá xứ Quảng Đà từng sản sinh 2 “thế hệ vàng”. Lứa đầu là Trọng Quang, Minh “đen”, Thành “ghe”, Thái Long và đặc biệt “ngựa chiến miền Trung” Trần Vũ… Kế tiếp đến Phan Thanh Hùng, Minh Toàn, Lê Văn Sinh, Phan Công Thìn, Bùi Thông Tuân, Trương Văn Lợi, Trần Minh Toàn… Những tài năng này đã mang về cho Quảng Nam Đà Nẵng 3 chức á quân (1987, 1990, 1991) và đỉnh cao là chức vô  địch Các đội mạnh toàn quốc 1992.

Ở kỷ nguyên V.League, năm 2009, Ngân hàng SH của “bầu” Hiển bắt đầu chống lưng đầu tư cho đội bóng sông Hàn (lúc này Hà Nội T&T mới thăng hạng) và SHB.ĐN lập tức xưng vương đồng thời lập luôn cú đúp vô địch Cúp quốc gia. 13 năm trước, con số kinh phí hoạt động trên 55 tỷ đồng của một đội bóng là rất “khủng”. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thắng nhiều đến mức thủ quỹ phải phát ngán vì chi tiền thưởng: “lại thắng nữa à?!”. “Bầu” Hiển dồn sức cho “đứa con ruột” CLB Hà Nội T&T nhưng 3 năm sau (2012), SHB.ĐN vẫn có chức vô địch V.League thứ 2, cùng thêm 1 ngôi á quân và 2 lần hạng 3.

Bước thoái trào của bóng đá Đà thành bắt đầu từ năm 2017, cái năm mà sân Chi Lăng chính thức bị xóa sổ sau hơn 6 thập kỷ tồn tại, đã trở thành một biểu tượng giữa lòng “thành phố của những cây cầu”, để thay bằng Hòa Xuân. Mùa giải năm ấy trên SVĐ mới, SHB.ĐN rơi xuống thứ 9. Sau 13 năm gắn bó trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV, Lê Huỳnh Đức nhường ghế cho đàn em Minh Phương, rồi chỉ sau 1 năm nghỉ ngơi lại quay lại. Nhưng 5 mùa liên tiếp SHB.ĐN vẫn không sao thoát khỏi vị trí này, thậm chí V.League 2019 còn tụt xuống thứ 10 và 2020 phải đi “chung kết ngược”. Có nguyên nhân SHB giảm nguồn tài trợ nhưng trong mặt bằng V.League, Đà Nẵng vẫn là đội bóng “có của ăn của để”, vấn đề là cách làm của những người làm bóng đá ở đây.

***

HLV Phan Thanh Hùng thật không có duyên với đội bóng quê hương. Sau 13 năm bôn ba và gặt hái thành công, làm nên tên tuổi ở Hà Nội, Quảng Ninh; ông phải viện cớ bệnh tim để bỏ việc ở Bình Dương trở về xứ sở “nhận ấn kiếm” ở tuổi đã qua lục tuần. Người đàn ông có gương mặt luôn khắc khổ này càng nhàu nhỉ hơn với tình cảnh SHB.ĐN đang lâm vào tình thế khi chỉ còn hơn Sài Gòn FC vỏn vẹn 2 điểm.

Nguyên nhân được cho là đội bóng sông Hàn mùa này gặp toàn ngoại binh “lỡm”. Nhưng cả bộ 3 Memovic, Kone, Osaguona ở giai đoạn 1 đã được thay tất bằng Maia, Claudir và Erick, và cũng đúng là không may khi sau Osaguona sớm bị đứt dây chằng từ đầu mùa đến lượt người thay Erick bị tai nạn giao thông, có điều giải thích sao 2 ngoại binh còn lại... quá tệ? Ai là người quyết định lựa chọn, tuyển mộ? Cũng đúng SHB.ĐN có lúc như bệnh viện thu nhỏ, nhưng cuối tuần qua Nguyên Sa, Anh Tuấn, Claudir đã đồng loạt trở lại, thế mà đội chủ sân Hòa Xuân lại nhận thất bại bệ rạc nhất kể từ đầu mùa.

Lực lượng, chất lượng đội hình chỉ là bề nổi trên tảng băng chìm khiến con tàu sông Hàn đang mắc cạn. Hãy nhìn lên khán đài và nghe những thanh âm ở Hòa Xuân. Một nhóm CĐV Đà thành trung thành vẫn kiên nhẫn tấu lên những khúc nhạc quen thuộc từ… Alibaba đến những bài hát thiếu nhi (!), nhưng nó cứ đều đều, không mang đến một sức sống, sự khích lệ tinh thần nào mà như… lời than thở. Cùng với “chảo lửa” Chi Lăng, người Đà Nẵng hẳn nhớ da diết không khí con phố cà phê bóng đá Ngô Gia Tự luôn rôm rả sớm chiều. SHB.ĐN chắc chắn sẽ không rớt hạng nhưng cựu vương mà chẳng mưu đồ lấy lại ngai vàng, ngày tháng bằng lòng quanh quẩn hạng 9, hạng 10 thì buồn quá.

Minh Chung

Tin xem nhiều