Nhìn chung, không có bất ngờ nào ở vòng bảng khi cả 6 ứng viên đều có mặt ở tứ kết: Viettel, PVF Hưng Yên, HAGL (bảng A), Hà Nội, SLNA (B), Nutifood (C); cùng 2 "ngựa ô" Thanh Hóa và Sài Gòn FC.
Nhìn chung, không có bất ngờ nào ở vòng bảng khi cả 6 ứng viên đều có mặt ở tứ kết: Viettel, PVF Hưng Yên, HAGL (bảng A), Hà Nội, SLNA (B), Nutifood (C); cùng 2 “ngựa ô” Thanh Hóa và Sài Gòn FC.
Chiều nay 1-4, sẽ diễn ra 2 trận tứ kết đầu tiên, lúc 14 giờ 30 Viettel gặp Sài Gòn. Chững chạc hơn năm rồi nhưng có lẽ năm thứ 2 liên tiếp U.19 Sài Gòn phải dừng bước tại đây khi Viettel quyết lấy lại hình ảnh sau khi bất ngờ vắng mặt ở vòng chung kết giải năm rồi. Dù ở bảng đấu tử thần nhưng Viettel đã toàn thắng cả 3 trận và là đội duy nhất chưa thủng lưới (HAGL, PVF 1-0, Long An 2-0). Ngược lại, cặp đấu giữa 2 kỳ phùng địch thủ Hà Nội FC - HAGL vào lúc 17 giờ không dễ đoán định. Là đội giàu thành tích nhất sân chơi U.19 trong 1 thập niên qua với 5 chức vô địch nhưng đã 2 năm gần đây Hà Nội FC đều thất bại.
2 trận tứ kết vào ngày mai 2-4 đều rất cân sức, cân tài. Vào 14 giờ 30 là trận derby xứ Thanh - Nghệ. Sau 2 lần liên tiếp về 3, năm nay U.19 SLNA quyết đi xa hơn. Còn cặp PVF - Nutifood (17 giờ) là cuộc tái hiện trận chung kết năm rồi (PVF thắng 4-1). Nếu nhà ĐKVĐ 2 năm liên tiếp và là chủ nhà của vòng chung kết PVF đã triệu hồi 4 cầu thủ chơi ở Giải hạng Nhất thì Nutifood có “vua phá lưới” các giải trẻ Quốc Việt, tân tuyển thủ U.23 vừa trở về từ Dubai Cup.
Trường Xuyên

![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)









