Báo Đồng Nai điện tử
En

Kịch hay... có hậu!

09:11, 01/11/2020

Đúng ngày halloween, đoạn kết cuộc đua trụ hạng V.League như một bộ phim của Hitchcock (*), đầy kịch tính, hồi hộp. Đội bóng từ đầu giải chưa từng biết thắng trên sân đối phương và ghi nhiều nhất cũng chỉ 1 bàn, Quảng Nam, mới chưa đầy 2 phút đã mở tỷ số và 3 lần làm tung lưới đội chủ nhà sân Lạch Tray trong vòng... 25 phút. Nhiều CĐV Hải Phòng bỏ về...

Đúng ngày halloween, đoạn kết cuộc đua trụ hạng V.League như một bộ phim của Hitchcock (*), đầy kịch tính, hồi hộp. Đội bóng từ đầu giải chưa từng biết thắng trên sân đối phương và ghi nhiều nhất cũng chỉ 1 bàn, Quảng Nam, mới chưa đầy 2 phút đã mở tỷ số và 3 lần làm tung lưới đội chủ nhà sân Lạch Tray trong vòng... 25 phút. Nhiều CĐV Hải Phòng bỏ về...

Sau 7 năm lên V.League, Thanh Trung và Quảng Nam ngậm ngùi trở lại hạng Nhất
Sau 7 năm lên V.League, Thanh Trung và Quảng Nam ngậm ngùi trở lại hạng Nhất

Điều đáng nói là 3 bàn thắng của đội khách quá dễ dàng. Các chiếc áo đỏ chủ nhà hiện diện trên sân mà không kèm người, không can thiệp. 3 trụ cột của Hải Phòng, thủ môn Văn Toản, Mạc Hồng Quân và Trọng Hiếu không thi đấu vì... ốm, sốt không thể là lý do hàng hậu vệ nổi tiếng “chém đinh, chặt sắt” bỗng hiền lành, ngờ nghệch như thế.

Tại Vinh, đội chủ nhà SLNA không chỉ nhường hẳn khán đài B cho hàng ngàn CĐV đến từ Nam Định tiếp sức đội khách mà còn cho nghỉ sớm 2/3 đội hình chính thức (sau trận đấu HLV Phạm Hồng Phú của Nam Định phải “rất cảm ơn SLNA”). Mới phút 18, trung vệ Thái Bá Sang nhảy xổ vào người Thiago để bị phạt đền, nhưng Nam Định lại không nhận món quà biếu khi Rafaelson không thắng được thủ môn. Phút 34, lại Bá Sang nhảy lên tranh chấp chiếu lệ để Rafaelson chuộc tội. Có điều chỉ 2 phút sau, với cú sút xa bất ngờ Đình Châu gỡ hòa 1-1 cho SLNA.

Trở lại Lạch Tray, không hiểu từ đâu trên khán đài xuất hiện một CĐV mặc áo Nam Định, cầm cờ Nam Định và... đeo mặt nạ, lĩnh xướng các CĐV Hải Phòng liên tục hò reo, gọi tên... “Nam Định”, như thể kêu gọi đội nhà chớ “mua anh em xa, bán láng giềng gần”. Và có lẽ cũng cảm thấy “nghĩa hiệp” như thế là đủ, hơn nữa thì lộ liễu quá, CLB Hải Phòng mới bắt đầu thi đấu nghiêm chỉnh.

Càng về cuối trận, các CĐV xứ Quảng và thành Nam như càng ngồi trên lửa, vừa xem đội nhà vừa dán mắt vào điện thoại hóng tin đối thủ. Cả 2 đội đều cần thêm 1 bàn thắng nữa, Quảng Nam cần làm được yêu cầu tối đa là thắng 4 bàn cách biệt, còn Nam Định một chiến thắng sít sao là tự quyết. Tuy nhiên, 2 ngoại binh “người dưng” của Hải Phòng và những kép phụ của SLNA (nhất là thủ môn dự bị Văn Việt) muốn chứng tỏ mình đã không cho 2 đội khách làm được điều đó. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nước mắt rơi ở cả Lạch Tray và Vinh, nhưng là từ hai chiều cảm xúc trái ngược. Thắng lợi chung cuộc 4-2 của Quảng Nam chỉ đủ giúp họ về đích cùng 18 điểm với Nam Định nhưng nhà vô địch V.League 2017 vẫn không thoát được tấm vé rớt hạng vì kém hiệu số (-13 so với -11).

Dẫu phảng phất có mùi nhường nhịn nhưng nếu 2 chủ nhà SLNA và Hải Phòng đều sớm dẫn Nam Định, Quảng Nam hẳn cú buông màn đã không thể níu giữ khán giả đến phút cuối cùng. Kịch hay và cũng kết thúc có hậu, nhân vật chịu nhiều oan khuất và xứng đáng hơn cuối cùng đã sống sót!      

Đông Kha

(*) Nhà làm phim nổi tiếng người Anh (1899-1980), bậc thầy gây hồi hộp gắn liền với thể loại phim gay cấn.

Tin xem nhiều