Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quế Ngọc Hải đưa U.23 Việt Nam vào bán kết

11:06, 07/06/2015

Trước U.23 Timor Leste, ông Miura tiếp tục xoay tua: 2 tiền vệ cánh Ngọc Thắng, Huy Toàn trở lại đội hình chính, Hồng Quân chơi từ đầu đá cặp tiền đạo với Phi Sơn, tiền vệ Đức Huy lại đảm nhiệm vai trò hậu vệ trái.

Trước U.23 Timor Leste, ông Miura tiếp tục xoay tua: 2 tiền vệ cánh Ngọc Thắng, Huy Toàn trở lại đội hình chính, Hồng Quân chơi từ đầu đá cặp tiền đạo với Phi Sơn, tiền vệ Đức Huy lại đảm nhiệm vai trò hậu vệ trái.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải góp công lớn vào chiến thắng U.23 Timor Leste.  Ảnh: T.L
Đội trưởng Quế Ngọc Hải góp công lớn vào chiến thắng U.23 Timor Leste. Ảnh: T.L

Trước lối chơi chủ động đá nhanh, các vị trí tấn công liên tục hoán chuyển của U.23 Việt Nam (VN), các cầu thủ Timor Leste hoàn toàn bối rối. Hồng Quân đá cắm nhưng chủ yếu làm nhiệm vụ “chim mồi”, lôi kéo trung vệ đối phương và làm tường cho Phi Sơn và Ngọc Thắng, Huy Toàn thọc vào trung lộ. Đặc biệt miếng đánh chiến thuật quan trọng của HLV Miura ở trận này là cho đội trưởng Quế Ngọc Hải thường xuyên dâng lên rất cao bên cánh phải thực hiện những đường chuyền chéo hoặc lật vào. Chính từ “bài” như vậy, Ngọc Hải đã có đường chuyền cho Phi Sơn đánh đầu cận thành sớm mở tỷ số ngay phút 11. Bàn nhân đôi cách biệt ở phút 50 cũng như bản sao, chỉ khác lần này Ngọc Hải đặt vào đầu cho Hồng Quân. 7 phút sau đến lượt hậu vệ SLNA đích thân lập công khi xuống tận ngang khu 5,50m tạt bóng đi thẳng vào góc xa khung thành. Chỉ 2 phút sau khi vào sân thay Hồng Quân, Thanh Bình có pha đột phá tung cú sút chìm căng, thủ môn Timor Leste đẩy ra và Huy Toàn ập vào ấn định chiến thắng 4-0 cho U.23 VN. 3 bàn thắng diễn ra chỉ trong vòng đúng 10 phút ở hiệp II này đã đánh sụm ý chí của các cầu thủ Timor Leste.

Với trận toàn thắng thứ 4, U.23 VN lấy lại ngôi đầu bảng và cùng Thái Lan sớm đặt chân vào bán kết, quan trọng hơn là vẫn bảo toàn được lực lượng, trong đó không cần dùng đến quân bài số 1 Công Phượng. Trong trận đấu cùng giờ Myanmar thể hiện sức mạnh khi đè bẹp Philippines 5-1, qua đó đoạt vé đầu tiên của bảng A vào bán kết.

Trần Đỗ

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều