Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

13 giờ hôm nay, bán kết U.23 Việt Nam - U.23 Myanmar: Phải thắng!

01:06, 13/06/2015

Đúng 3 tuần trước, U.23 Việt Nam (VN) và U.23 Myanmar đã có trận giao hữu cuối cùng trước thềm SEA Games trên sân Cẩm Phả.

Đúng 3 tuần trước, U.23 Việt Nam (VN) và U.23 Myanmar đã có trận giao hữu cuối cùng trước thềm SEA Games trên sân Cẩm Phả. Dù vắng đến 5 trụ cột: hậu vệ Ngọc Hải, Minh Tùng, Thanh Hiền, tiền vệ Huy Toàn, cả HLV trưởng Miura cũng như các cầu thủ đều có tư tưởng giữ chân, nhưng chúng ta đã có trận đấu hoàn toàn trên chân. Tuy nhiên, trận đấu ấy chỉ mang ý nghĩa tâm lý giúp các cầu thủ VN tự tin khi gặp lại Myanmar trong trận bán kết trưa nay, bởi bước vào SEA Games 28 đoàn quân của HLV Kyi Lwin hầu như lột xác trở thành một đội bóng hoàn toàn khác.

U.23 Việt Nam từng hòa trên thế thắng trước U.23 Myanmar ở trận giao hữu cách đây không lâu, nhưng lần tái đấu này U.23 VN phải chứng tỏ bản lĩnh thực sự của mình. Ảnh: H.Đ
U.23 Việt Nam từng hòa trên thế thắng trước U.23 Myanmar ở trận giao hữu cách đây không lâu, nhưng lần tái đấu này U.23 VN phải chứng tỏ bản lĩnh thực sự của mình. Ảnh: H.Đ

Việc U.23 Myanmar đánh bại cả 2 ứng cử viên bảng A: đương kim á quân Indonesia và chủ nhà Singapore cho thấy sức mạnh đáng gờm của đối thủ này. Các cầu thủ Myanmar cực khỏe, tích cực di chuyển và có lối chơi đầy tốc độ. Mối nguy hiểm lớn nhất là Si Thu Aung. Dù chơi tiền vệ cánh trái, nhưng cầu thủ mang áo số 5 này đang là một trong 3 chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 pha lập công. Si Thu Aung từng sang VN dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2013. Với thể lực vô cùng sung mãn, anh hầu như bao trọn nửa phần sân bên trái của U.23 Myanmar, cùng những pha chồng cánh của hậu vệ Thiha Zaw (15) và thường xuyên xuất hiện trong vùng cấm đối phương như một tiền đạo.

Nếu bên trái là Si Thu Aung nhiều sức mạnh thì bên phải là đội trưởng Nay Lin Tun (8) giàu kỹ thuật, với những pha đột phá và chọc khe thông minh vào nách hàng hậu vệ đối phương. Triệt được 2 ngòi nổ ở 2 cánh này, U.23 VN sẽ vô hiệu hóa được vũ khí của Myanmar, bởi cặp tiền đạo Kaung Naing (9) và Shine Thura (20) dù rất tích cực hoán chuyển vị trí nhưng chỉ giỏi quấy phá mà thiếu độ sắc sảo, tinh tế. Tuy nhiên cặp tiền vệ trung tâm Hlaing Bo Bo (6) - Ko Oo Ye (21) lại chơi rất kỹ thuật, lên công về thủ đều đặn, đặc biệt Ko Oo Ye đá thấp nhất ở tuyến giữa nhưng có khả năng bất ngờ tung ra những đường chuyền vượt tuyến chính xác.

Ngoài những điểm mạnh trong tấn công ấy thì hàng phòng ngự của HLV Kyi Lwin lại khá yếu kém, từ thủ môn Phyo đến cặp trung vệ. Không phải vô cớ mà U.23 Myanmar là đội thủng lưới nhiều nhất trong 4 đội vào bán kết (7 bàn và cả 4 trận đều lọt lưới kể cả trước Philippines và Campuchia). Chính sự ham dâng cao của 2 hậu vệ biên khiến họ dễ tổn thương, trong đó hậu vệ phải Lwin Kyaw Zin (12) dù rất có duyên ghi bàn khi đã có 2 pha lập công, nhưng khá yếu trong phòng ngự (là cầu thủ “mỏng cơm” nhất), là nơi mà Huy Toàn có thể khoét vào. Công Phượng, Hồng Quân cầm bóng đột phá thẳng vào giữa cặp trung vệ cũng là miếng đánh có khả năng thành công cao. Một điều mà ông Miura và các học trò cần lưu ý là thời điểm Myanmar chơi bùng nổ nhất là ở hiệp II, 10/14 bàn thắng của họ đến từ nửa sau của trận đấu.

Những nắm bắt về đối phương khi 2 trợ lý Nguyễn Thanh Sơn và Trần Công Minh đều có mặt trong các trận đấu của U.23 Myanmar ở vòng bảng sẽ giúp HLV Miura tìm ra công thức giành chiến thắng. Nhưng chỉ cần chơi chắc chắn, không chủ quan và vào cuộc với tinh thần cùng lối chơi như trận thắng Malaysia ở vòng bảng, U.23 VN sẽ chờ Thái Lan hoặc Indonesia ở chung kết.

Minh Chung

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều