Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

13 giờ hôm nay 15-6, U.23 Việt Nam tranh HCĐ: Gạt nước mắt đứng dậy

11:06, 14/06/2015

Buồn "nẫu ruột", có lẽ chỉ từ ấy trong tiếng Việt mới tả được hết cảm xúc của hàng chục triệu người hâm mộ sau thất bại cay đắng ở bán kết của đội nhà. HLV Miura quả là không có duyên với trận chung kết, khi chỉ trong vòng đúng 6 tháng ông đã 2 lần lỡ hẹn với cả đội tuyển quốc gia và U.23.

Buồn “nẫu ruột”, có lẽ chỉ từ ấy trong tiếng Việt mới tả được hết cảm xúc của hàng chục triệu người hâm mộ sau thất bại cay đắng ở bán kết của đội nhà. HLV Miura quả là không có duyên với trận chung kết, khi chỉ trong vòng đúng 6 tháng ông đã 2 lần lỡ hẹn với cả đội tuyển quốc gia và U.23. Nếu thất bại trước người Mã ở bán kết AFF Cup 2014 mang lại cảm giác buồn và “sốc”, thì trận thua U.23 Myanmar hôm thứ bảy vừa qua là buồn và... “đau”.

CĐV Việt Nam chia buồn với các cầu thủ U.23. Ảnh: T.L
CĐV Việt Nam chia buồn với các cầu thủ U.23. Ảnh: T.L

Quá đau bởi các cầu thủ chúng ta đã cố gắng làm tất cả, tấn công không ngừng nghỉ, tạo ra vô số cơ hội, nã pháo cấp tập, nhưng chỉ đúng 1 lần trúng đích. Trong khi đối phương trong 2 lần chỉ có... nửa cơ hội lại thu về 2 bàn thắng từ... cái khuỷu tay của Ngọc Thắng và chân của Thanh Hiền. Đau hơn, sau khi đã làm mọi cách, cố gắng tột cùng để vượt qua cơn thập tử nhất sinh, đúng vào lúc tưởng như đã tìm lại được sự sống thì U.23 Việt Nam (VN) lại nhận cái chết vì... vấp viên đá. Nhưng bóng đá là thế, cũng như cuộc đời, đôi khi rất cay nghiệt với người này nhưng lại cực kỳ hào phóng với kẻ khác. Có những chiến thắng hay thất bại không thể giải thích bằng chuyên môn mà chỉ có thể buột ra 2 từ: “số phận”! Thần may mắn đã quyết định chọn Myanmar bằng cách xui khiến cái tay Ngọc Thắng và chân Thanh Hiền chạm bóng, đồng thời hóa thân vào thủ môn Phyo vốn rất bình thường bỗng chơi như lên đồng. Còn xui xẻo của U.23 VN đã “nhập” vào Mạc Hồng Quân với cả tá cơ hội bỏ lỡ, đến mức tiền đạo này phải thốt lên: “Khung thành Myanmar như có phép màu vậy. Em sút cận thành từ khoảng cách 5m, 10m, 15m bóng vẫn nhất định không chịu đi vào lưới mà lại đập chân thủ môn bay ra ngoài. Chúng em rất buồn và chỉ biết gửi 2 từ “xin lỗi” tới người hâm mộ nước nhà”.

Vâng, sau trận đấu các cầu thủ đã chạy đến khán đài VN cúi đầu liên tục nói lời xin lỗi. Hồng Quân, Huy Toàn, Ngọc Hải... ôm chầm lấy các CĐV khóc nức nở. Nhưng không có gì để chê trách các cầu thủ trẻ, họ không có lỗi gì cả khi đã làm được tất cả, chỉ thiếu mỗi dấu chấm trên chữ “i”. Dấu chấm ấy là một chút điềm tĩnh để chính xác hơn trong một đường chuyền quyết định, một pha dứt điểm. Nhưng cái “một chút” để làm nên sự khác biệt ấy là đẳng cấp, bản lĩnh của cả nền bóng đá, chứ không riêng gì đội tuyển U.23. Hãy nhìn sự tự tin, đĩnh đạc, thong dong của các cầu thủ Thái sẽ thấy rõ sự khác biệt ấy.

***

Thôi thì “ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai”. Các cầu thủ U.23 VN cần gạt nước mắt, nỗi buồn, thất vọng để đứng dậy nhặt nhạnh lại từng viên sỏi nhỏ làm lại ở trận tranh HCĐ. Hình ảnh hàng ngàn CĐV vẫn nán lại trên các khán đài SVĐ quốc gia Singapore hát quốc ca VN thêm một lần nữa trong trận bán kết, chính là thông điệp của người hâm mộ muốn truyền tới thầy trò HLV Miura: hãy nhanh chóng đứng lên sau thất bại, đừng đánh mất tinh thần, buông xuôi như 2 trận tranh hạng 3 trước đây, để ít nhất có chiếc HCĐ, đóng góp vào thành tích chung của đoàn TTVN tại SEA Games 28 và phần nào an ủi người hâm mộ nước nhà.

Minh Chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều