Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Long đong như Hồ Tuấn Tài

10:05, 31/05/2015

Nếu Công Phượng hứa hẹn có kỳ SEA Games đầu đời tỏa sáng thì người từng đá cặp với anh ở đội tuyển U.19 Việt Nam lại không có cái may mắn ấy. 

Nếu Công Phượng hứa hẹn có kỳ SEA Games đầu đời tỏa sáng thì người từng đá cặp với anh ở đội tuyển U.19 Việt Nam lại không có cái may mắn ấy. Đúng như dự đoán, cái tên cuối cùng của U.23 Việt Nam bị loại tại Singapore là tiền đạo trẻ SLNA Hồ Tuấn Tài, người không được ra sân phút nào trong 2 trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 28. Là 1 trong 2 cầu thủ không có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ ban đầu, nhưng chân sút Thanh Hóa Lê Thanh Bình đã trụ lại nhờ có dịp thể hiện và ghi bàn trước U.23 Myanmar. Vừa bước sang tuổi 20, nhưng cậu em họ Văn Quyến vẫn chưa hết long đong.

Được coi là tài năng mới xứ Nghệ khi 2 năm liên tiếp 2011, 2012 là “vua phá lưới” VCK U.17 quốc gia rồi VCK U19 2014, dù rất “kén” người ngoài lò HAGL nhưng HLV Graechen phải bổ sung Tuấn Tài vào đội tuyển U.19 Việt Nam tham dự Giải U.22 Đông Nam Á (ĐNA) 2014. Với lối chơi mạnh mẽ, tốc độ, Tuấn Tài lập tức gây ấn tượng mạnh, khi lấy luôn chỗ của Văn Toàn và ghi 5 bàn thắng (chỉ kém “vua phá lưới” của chủ nhà Brunei 1 bàn), được xem là “làn gió mới” ở tuyển U.19. Tuy nhiên ở giải U.19 ĐNA và VCK U19 châu Á sau đó, tiền đạo SLNA lại lùi vào bóng tối, chỉ đóng vai dự bị. Dưới trướng HLV Miura, đầu năm nay cùng với một loạt gương mặt của lứa U.19 “vàng” Tuấn Tài cũng được gọi vào đội tuyển U.23 chuẩn bị cho vòng loại châu Á, nhưng do không kịp bình phục chấn thương, anh là một trong 5 gương mặt bị loại trước ngày lên đường sang Malaysia. Chuẩn bị cho SEA Games 28, Tuấn Tài lại có tên nhưng do chấn thương chưa dứt vì vẫn phải cày ải ở CLB nên tiền đạo SLNA không có phong độ tốt nhất khi lên tuyển và một lần nữa lại lỡ hẹn. Và người lấy suất của anh vẫn là Văn Toàn, dù cầu thủ của HAGL vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Dương Cầm

 

 

Tin xem nhiều