Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những "thuyền trưởng" tân binh có màn ra mắt ra sao?

12:01, 29/01/2015

Mùa này có đến 6 HLV lần đầu tiên cầm quân ở đấu trường V.League. Họ đã có màn ra mắt ra sao sau 5 vòng đấu đầu tiên?

 

Mùa này có đến 6 HLV lần đầu tiên cầm quân ở đấu trường V.League. Họ đã có màn ra mắt ra sao sau 5 vòng đấu đầu tiên?

HLV Trương Việt Hoàng đang dẫn dắt Hải Phòng chơi thăng hoa.
HLV Trương Việt Hoàng đang dẫn dắt Hải Phòng chơi thăng hoa.

* HLV Trương Việt Hoàng (Hải Phòng)

Cựu tiền vệ thuộc “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam 40 tuổi này là vị HLV bị hoài nghi về năng lực nhất khi chưa hề có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng, cũng như chinh chiến ở một giải đấu nào. Tuy nhiên, sau 5 vòng đấu Hải Phòng vẫn bất bại, bay cao ở ngôi đầu, vượt trên mọi “đại gia” với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Có thể thấy rất rõ dấu ấn của nhà cầm quân trẻ trong việc “không bột vẫn gột nên hồ”,  HLV Trương Việt Hoàng đã xây dựng cho Hải Phòng một lối đá đầy thực dụng, dựa trên tổ chức phòng ngự thật chặt và trong phản công thì “khoán” cho bộ đôi tiền đạo Jamaca Fagan - Stevens. Đáng chú ý hơn cả là khả năng thổi vào cầu thủ tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của cựu cầu thủ Thể Công.

* HLV  Hoàng Văn Phúc (QNK Quảng Nam)

Trái với HLV Trương Việt Hoàng, đội bóng xứ Quảng đặt rất nhiều kỳ vọng vào vị thuyền trưởng từng có “mác” HLV đội tuyển quốc gia và U.23, cho dù ông Phúc chỉ mới trải qua giải hạng nhất cùng CLB Hà Nội. Cũng không như người đồng nghiệp ở Hải Phòng, HLV Hoàng Văn Phúc sở hữu trong tay chất liệu dồi dào hơn hẳn và vị trí thứ 6 hiện tại của Quảng Nam cũng là không tồi. Nhưng thực sự dấu ấn của ông Phúc là chưa rõ ràng. Với việc chỉ mới tìm được chiến thắng duy nhất trên sân nhà trước Đồng Nai mới đây, cho thấy cựu HLV đội tuyển còn rất nhiều việc phải làm nếu không muốn mất ghế giữa đường.

* HLV Ngô Quang Trường (SLNA)

Không chỉ lực lượng SLNA mùa này quá non mà gánh nặng cho cựu tiền đạo xứ Nghệ và tuyển Việt Nam này là cái bóng để lại quá lớn của đàn anh Hữu Thắng. Việc phản ứng trọng tài khiến bị truất quyền chỉ đạo trong trận hòa S.Khánh Hòa mới đây chính là do Quang Trường muốn thể hiện mình cũng “cá tính” không kém người tiền nhiệm. Rất may sau thảm bại bất ngờ 0-3 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà trong ngày khai mạc, SLNA đã kịp gượng lại bằng chiến thắng SHB.ĐN tại sông Hàn và có 5 điểm sau vòng 5, đứng thứ 10. Vẫn còn rất nhiều thời gian để Trường “trâu” chứng tỏ mình.

* HLV Võ Đình Tân (S.Khánh Hòa)

Từng là đội trưởng Khánh Hòa thời kỳ Hữu Đang, Đặng Đạo, Hoàng Anh Tuấn..., HLV Võ Đình Tân có công đầu trong việc đưa S.Khánh Hòa 2 năm thăng 2 hạng, từ hạng nhì trở về mái nhà V.League. Những nghi ngại về kinh nghiệm cầm quân ở đấu trường cao nhất của vị HLV trẻ sau trận ra quân thua HAGL 2-4 sau đó đã được xóa tan khi tân binh S.Khánh Hòa trải qua 4 trận liền bất bại, trong đó có 1 chiến thắng trước Đồng Nai.

* HLV Graechen Guillaume (HAGL)

Có một nghịch lý ở vị HLV ngoại duy nhất mùa này là nhà cầm quân nổi tiếng nhất (cùng đội tuyển U.19) nhưng cũng là HLV thiếu kinh nghiệm nhất với bóng đá Việt Nam. Từ khi còn cầm quân U.19, không ít ý kiến nhận xét vị HLV người Pháp chỉ giỏi trong đào tạo trẻ chứ khả năng cầm quân, làm chiến thuật khá hạn chế. Thực tế 5 trận vừa qua của “Công Phượng và những người bạn” không ai đánh giá cao về chiến thuật, thậm chí có thời điểm hoàn toàn bế tắc trước lối chơi phòng ngự của đối phương. Tuy nhiên “bầu” Đức vẫn đặt trọn niềm tin vào ông Graechen khi tuyên bố có thua nữa cũng vẫn giữ HLV này.

Trần Đỗ

 

 

 

Tin xem nhiều