
Lần đầu tiên trong 3 mùa lên V.League, Đồng Nai (ĐN) trắng tay trên sân nhà trong ngày ra quân, nhưng thất bại đúng bằng cách biệt 2 bàn trước Than QN như trận lượt đi tại Biên Hòa mùa trước không phải là bất ngờ.
Lần đầu tiên trong 3 mùa lên V.League, Đồng Nai (ĐN) trắng tay trên sân nhà trong ngày ra quân, nhưng thất bại đúng bằng cách biệt 2 bàn trước Than QN như trận lượt đi tại Biên Hòa mùa trước không phải là bất ngờ.
![]() |
| Huỳnh Kesley (7) và Hải Anh chưa hòa nhập trong lối chơi. Ảnh: HUY ANH |
Với việc “hóa thân” lột xác trở thành “đại gia”, Than QN năm nay còn là ứng viên nặng ký trong cuộc đua đến ngôi vô địch, nói như HLV Trần Bình Sự, đó là trận đấu giữa... 10 tỷ với 50 tỷ (!)
Không so sánh sự thua kém với đối phương, điều chúng tôi muốn đề cập là những cái thua chính mình của ĐN.
Trên lý thuyết với bộ tam phong: Nsi - Huỳnh Kesley - Hải Anh, ĐN đang sở hữu một dàn công rất “khủng”. Trong quá khứ, đây là 3 chân sút từng ghi tổng cộng đến... 43 bàn thắng để đưa Sài Gòn Xuân Thành SGXT và K.Kiên Giang lên V.League ở Giải hạng nhất 2011. Tuy nhiên, khi hợp nhất trong màu áo mới ĐN họ lại chưa tìm thấy nhau, thậm chí giẫm chân nhau. Có vẻ hòa nhập khó khăn nhất là Nsi. Ngoài tình huống lao người đánh đầu đưa bóng vào lưới nhưng việt vị, trong cả trận đấu trước Than QN số 21 chơi cao nhất này hầu như mờ nhạt, thậm chí có lúc tỏ ra vụng về. Nguyên nhân một phần do 1 năm không chơi bóng đỉnh cao vì chấn thương, nhưng cái chính là dường như anh chưa thực sự thoải mái, “tìm thấy mình” trong lối chơi ở đội bóng mới. Nsi là mẫu tiền đạo cổ điển, một “sát thủ” trong vùng cấm, chỉ phát huy tốt nhất phẩm chất ghi bàn của mình khi được chơi gần khung thành đối phương, chứ không giỏi di chuyển, chạy chỗ lôi kéo, cũng như làm tường cho đồng đội. Trong khi đó, Hải Anh sau thời gian ở đội tuyển Việt Nam luôn được HLV Miura tập và sử dụng ở vai trò đá cắm, trở về CLB đã “quên” mất cảm giác vị trí của một tiền đạo dạt biên, nên luôn di chuyển vào trung lộ vừa giẫm chân với Nsi vừa khiến đội nhà thường xuyên hở sườn.
Nếu bố trí cả cặp tiền đạo Nsi - Hải Anh thì khi ấy tuyến giữa sẽ trở nên quá mỏng và mất cân đối. Bởi công thức chiến thuật ưa thích của HLV Trần Bình Sự là luôn có một tiền vệ mỏ neo lùi sâu đánh chặn, như vậy chỉ còn chỗ cho một tiền vệ trung tâm vừa đóng vai trò tổ chức vừa là con thoi. Ở tuổi 34, đây là nhiệm vụ quá sức với Huỳnh Kesley. Ở SGXT, sở dĩ bộ đôi Huỳnh Kesley - Nsi phát huy được tối đa hỏa lực là nhờ có một Moses (quyết định ở lại B.BD) xuất sắc bao sân cả phía sau. Một bài toán đau đầu, nhưng bất luận thế nào ông Sự cũng phải tìm ra cách để không lãng phí và khai thông được bản năng “sát thủ” của một tiền đạo ngoại từng ghi tổng cộng đến 51 bàn thắng trong 4 mùa chơi bóng ở Việt Nam, và một tuyển thủ quốc gia “mắn” nhất trong các chân sút nội hiện tại. Cái khó là câu trả lời cho vấn đề này lại liên quan đến việc tìm ra một nhạc trưởng có khả năng dẫn dắt, tổ chức trên sân như vai trò của số 10 Phạm Hữu Phát trước đây. Hữu Thắng được nhắm tới nhưng cho thấy không đủ tầm, Huỳnh Kesley hội đủ yếu tố nhưng gánh nặng tuổi tác không sao đủ sức lên công về thủ.
Vấn đề đáng lo hơn lại nằm ở tuyến phòng ngự, bắt đầu từ vị trí thu hồi, đánh chặn của Peter Oghene. Trong cả 2 tình huống dẫn đến bàn thua trước Than QN khi bóng được câu bổng vào trước mặt thành, lẽ ra ngoại binh này phải là người lùi về lót cuối cùng để tranh chấp với tiền đạo ngoại của đối phương, nhưng anh đã phó mặc cho cặp trung vệ nội. Không chỉ vậy, cựu tiền vệ của chính Than QN này còn có một số pha để mất bóng rất nguy hiểm bởi sự chậm chạp, rườm rà. Rút kinh nghiệm mùa trước khi cả 3 trung vệ chính thức và dự bị đều đồng loạt thụ án treo giò dẫn đến trận cầu “đen” tại sân Cẩm Phả, mùa này ĐN tuyển đến 4 trung vệ. Tuy nhiên, do không có “Tây” nên trước tiền đạo ngoại đối phương, hàng phòng ngự luôn khiến người xem có cảm giác mong manh, thiếu an toàn bởi sự thua thiệt trong tranh chấp. Với việc cắt bớt 1 suất ngoại binh, xu hướng của hầu hết các CLB mùa này là sử dụng 1 trung vệ và 1 tiền đạo ngoại (khi cần sẽ đẩy cả trung vệ này lên hàng công) và suất nhập tịch được dành cho tiền vệ. Có lẽ ĐN cũng nên thử nghiệm kéo Peter về vị trí trung vệ để gia tăng sức mạnh và khả năng chống bóng bổng của hàng thủ, đồng thời qua đó có thêm một suất tiền vệ.
Cuộc đua đã xuất phát nhưng xem ra HLV Trần Bình Sự còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng đó cũng là điều bình thường ở một đội bóng phải “thay máu” lực lượng quá nhiều, đòi hỏi phải có thời gian vận hành nhất định mới có thể trơn tru vào nhịp. Mùa trước cũng phải đến trận thứ 5 trên sân Hải Phòng, ĐN mới biết đến chiến thắng đầu tay.
Đông Kha














