
Chơi hơn người phần lớn thời gian hiệp 2 nhưng đội Đồng Nai vẫn thua trận thứ 5 trước đối thủ cũ HN T&T. Qua đó, Đồng Nai vẫn không xóa được "dớp" HN T&T trong lần thứ 5 đối đầu.
Để phục vụ cho ý đồ “cưa điểm” tại cứ địa của nhà đương kim á quân, HLV Trần Bình Sự thực hiện cuộc cách mạng đội hình hàng thủ với 3 cựu binh lần đầu tiên được ra sân kể từ đầu giải.
Trường Xuyên, Chu Khánh Thành, 2 hậu vệ có khả năng chơi đầu tốt thay Hữu Phát và Minh Trung ở 2 cánh để hạn chế khả năng không chiến của HN T&T. Đức Nhân thế chỗ Hữu Thắng hợp cùng Peter làm thành cặp tiền vệ trung tâm đều có xu hướng phòng ngự xây dày khu trung lộ. Cũng lần đầu tiên ông Sự bố trí cặp trung vệ Dương Văn Pho – Huỳnh Phú và trao băng đội trưởng cho thủ môn Danh Hoàng Tuấn.Những điều chỉnh nhân sự này, cộng với đội hình lùi sâu, đá thấp (kể cả trung phong Nsi cũng phải lùi về) và lối chơi đeo bám, vây ráp quyết liệt, khiến trận đấu hầu như chỉ diễn ra trên nửa sân của đội khách (phải đến phút 34 thủ môn Dương Hồng Sơn của T&T mới có pha chạm bóng đầu tiên và phút 37 Đồng Nai mới có cú sút đầu tiên), nhưng chiến thuật chủ động phòng ngự của Đồng Nai đã khiến HN T&T hoàn toàn bế tắc.
![]() |
| Thủ môn Danh Hoàng Tuấn xuất sắc ngăn chặn pha thoát xuống của Văn Quyết |
Dù Hà Nội đón gió mùa đông bắc lạnh căm nhưng những chiếc áo đỏ đến từ phương Nam vẫn đẫm mồ hôi. Đặc biệt trung vệ Văn Pho có trận chơi hay nhất kể từ đầu giải, kinh nghiệm của cầu thủ gốc Đồng Tháp cùng sự quyết liệt, lăn xả của người đã cặp Huỳnh Phú (3 lần phải rời sân để được chăm sóc vì bị Samson dẫm vào mặt), đã phong tỏa rất thành công bộ đôi khét tiếng Hoàng Vũ Samson - Gonzalo (dù có tin tái phát chấn thương nhưng vẫn có mặt ngay từ đầu). Khi đối phương đưa bóng qua được bộ tứ vệ thì lại vướng chốt chặn cuối cùng xuất sắc Hoàng Tuấn. Cũng phải kể đến việc HN T&T không còn là chính mình khi thi đấu quá đơn điệu và phối hợp hỏng rất nhiều. Lần đầu tiên trong 4 trận làm khách Đồng Nai bước vào giờ nghỉ mà vẫn giữ nguyên vẹn mành lưới.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 51, tuy nhiên lại theo hướng trái với lẽ thường. Có lẽ do bị đeo bám quá rát róng, “vua phá lưới” V-League 2014 Samson trong một pha tranh chấp bình thường lại bất ngờ nổi nóng đánh chõ vào mặt hậu vệ Chu Khánh Thành, nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.
Nhưng có lẽ chính tâm lý có phần thả lỏng vì được chơi hơn người đã khiến đội khách mất tập trung trong phòng ngự. Trong thời điểm ít ai ngờ nhất, chỉ ít phút sau khi cầu thủ tấn công Ngọc Anh vào sân thay Đức Thắng (để tìm kiếm bàn thắng chăng?), Đồng Nai nhận bàn thua trong tình huống tưởng như không có gì nguy hiểm. Phút 62 Gonzalo đánh đầu chuyền bóng cho Văn Quyết, Chu Khánh Thành mắc lỗi vị trí để tiền vệ tuyển Việt Nam rảnh chân sút sệt, bóng đi nhẹ nhưng lại bay vào góc xa khiến Danh Hoàng Tuấn hoàn toàn chôn chân. Bế tắc được khai thông, chỉ 2 phút sau từ pha đá phạt Thành Lương treo bóng vào mặt thành, vẫn Văn Quyết trong tư thế không bị một ai kèm, ung dung bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt.![]() |
| Chu Khánh Thành có trận đấu đầy nỗ lực nhưng lại lơi lỏng trong bàn thua đầu tiên |
Mặc dù còn đến hơn 30 phút (kể cả thời gian bù giờ) và HLV Trần Bình Sự lần lượt tung Hồng Việt, Vũ Dương vào sân, nhưng với một hàng công “cùn” nhất giải (mới ghi 4 bàn sau 6 vòng đấu), trong đó Nsi và đặc biệt “chân gỗ” Peter tiếp tục gây thất vọng não nề bởi sự thô vụng, lại trước một đối thủ nổi tiếng về khả năng kiểm soát bóng; đã không có bất cứ một “cửa” nào cho đội khách dù chỉ là bàn gỡ danh dự. Dù đối thủ không còn “như xưa”, lại được chơi hơn người gần như cả hiệp II, nhưng thua đúng bằng tỉ số trận lượt về trên sân Hàng Đẫy mùa trước Đồng Nai vẫn không xóa được “dớp” HN T&T trong lần thứ 5 đối đầu. Thứ bảy tới trở về sân nhà tiếp Hải Phòng, chỉ có một mệnh lệnh: PHẢI THẮNG !
Đông Kha




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









