Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lương "dị": Từ tột đỉnh vinh quang đến tột cùng cay đắng

11:12, 22/12/2014

Nếu có một cái tên nào từng nếm trải đủ những vinh quang và cay đắng trong các cuộc đối đầu với bóng đá Malaysia thì đấy phải là Thành Lương.

Thành Lương.
Thành Lương.

Nếu có một cái tên nào từng nếm trải đủ những vinh quang và cay đắng trong các cuộc đối đầu với bóng đá Malaysia thì đấy phải là Thành Lương. Sau lần đầu tiên và duy nhất hưởng trọn niềm vui với chiến thắng 3-2 trước Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2008 (Lương là tác giả của bàn mở tỷ số), qua đó giúp đội tuyển Việt Nam chật vật vào bán kết để rồi thẳng tiến đến ngôi vô địch, Thành Lương đã nếm trải 3 trận chiến bại liên tiếp: Chung kết SEA Games 2009, bán kết lượt đi AFF Cup 2010 (trận lượt về anh còn bị thẻ đỏ, khóc tức tưởi rời sân) và mới đây, bán kết lượt về AFF Cup 2014.

20 tuổi Thành Lương đã là nhà vô địch Đông Nam Á. 21 tuổi, anh thống lĩnh U.23 Việt Nam đi đến trận cuối cùng SEA Games 25 trên đất Lào. Kỳ AFF Cup thứ 4 trong sự nghiệp ở tuổi 26, Thành Lương ở độ chín nhất của sự nghiệp, nhưng một lần nữa đội bóng của anh lại gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường và lại là người Mã, dù trận bán kết lượt đi anh đã hành hạ đối thủ đến khốn khổ. Có điều cả ở CLB (HN ACB hay CLB Hà Nội trước đây) hay các đội tuyển dù phải chịu những dị nghị sau mỗi thất bại, thì Thành Lương vẫn là cái tên luôn nhận được sự quý mến, loại trừ. Ấy là bởi thái độ luôn tận hiến mỗi khi ra sân. Sự thật là Thành Lương (cùng Văn Quyết) là 2 cầu thủ đáng xem nhất của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014, trong đó có bàn thắng tuyệt kỹ để đời của Lương vào lưới Philippines. Thấp bé, nhẹ cân nhưng với kỹ thuật điêu luyện và sự láu lỉnh, tinh quái, biết “mượn người” đối phương trong tranh chấp, Lương “dị” luôn là cầu thủ Việt Nam mà các hậu vệ trong khu vực “ngại” nhất. Thất bại là của cả tập thể và Thành Lương là một trong số ít tuyển thủ không bị chê trách sau trận bán kết lượt về thảm họa. Một cánh én không làm nổi mùa xuân, cá nhân Thành Lương không thể vá hết được các lỗ hổng. Ở Mỹ Đình tối 11-12, Thành Lương lại bước thấp bước cao cúi mặt rời sân. Quá trớ trêu khi chiến thắng, ai cũng muốn có phần, nhưng khi thất bại chỉ còn lại nỗi cô đơn!

Tùy Phong

 

 

 

Tin xem nhiều