
Giải vô địch quốc gia đã chính thức khép lại. Khó có thể nói V.League 2014 là thành công hay thất bại, nhưng có thể chắc chắn một điều là mùa giải chuyên nghiệp thứ 14 này có rất nhiều điều đáng nhớ, cả tốt lẫn xấu, sáng và tối.
Giải vô địch quốc gia đã chính thức khép lại. Khó có thể nói V.League 2014 là thành công hay thất bại, nhưng có thể chắc chắn một điều là mùa giải chuyên nghiệp thứ 14 này có rất nhiều điều đáng nhớ, cả tốt lẫn xấu, sáng và tối.
* Cúp vào Nam
Sau 5 mùa liên tiếp về với miền Trung (SLNA, SHB.ĐN - 2 lần) và ra thủ đô (HN T&T 2 lần), cúp vô địch đã vào Nam. 6 năm cũng là thời gian chờ đợi của B.Bình Dương để có chiếc cúp thứ 3 lịch sử. Chức vô địch của ông Lê Thụy Hải và dàn sao đất Thủ là hoàn toàn xứng đáng, nhưng nó cũng được giúp sức nhờ sự hụt hơi của đội vô địch tuyệt đối lượt đi Thanh Hóa và “tự bắn vào chân mình” đúng vào chặng đua nước rút của đội đương kim vô địch HN.T&T.
![]() |
| Trọng tài Phùng Đình Dũng rút thẻ đỏ giành cho cầu thủ hai đội An Giang và Than Quảng Ninh ở vòng 22. Ảnh: T.L |
Nếu có danh hiệu “hiện tượng của mùa giải” thì nó xứng đáng được trao cho tân binh Than QN. Bất chấp những vấn đề nội bộ về tiền bạc đầu mùa, các cầu thủ đất mỏ luôn thi đấu với tinh thần chiến binh và lối chơi rất có cá tính để về hạng 6 chung cuộc, chỉ sau top 5 “đại gia”. Sân Cẩm Phả cũng trở thành điểm sáng, “chảo lửa” mới của V.League. Ở chiều ngược lại, gây thất vọng tràn trề là sự sa sút của cựu vương HAGL. Từng đứng hạng 3 mùa trước, tiềm lực không thua kém ai và sở hữu chân sút ghi đến 18 bàn, đoạt “chiếc giày bạc”, nhưng HAGL chỉ tìm được 5/22 trận thắng, đứng thứ 4... từ dưới lên.
* Bán độ, dàn xếp tỷ số
Trong khi vụ án cá độ, dàn xếp tỷ số của 9 cầu thủ V.Ninh Bình tại AFC Cup (dẫn đến CLB này bỏ cuộc từ vòng 11 và V.League 2014 chỉ còn 12 đội giúp An Giang còn cơ hội trụ hạng bằng trận play-off) còn chờ ngày ra trước vành móng ngựa, lại nổ ra scandal 6 cầu thủ Đồng Nai bị bắt “nóng” ngay sau trận đấu trên sân Than QN ở vòng 21. Một cú sốc chưa từng có trong lịch sử, nhưng theo cơ quan điều tra tiêu cực không chỉ dừng lại ở đây. Hình ảnh giải đấu trở nên xấu xí và đầy hoài nghi trong mắt người hâm mộ, nhưng tất cả đều ủng hộ việc mạnh dạn cắt bỏ những ung nhọt này.
* Bạo lực sân cỏ
Có đến 5 án phạt rất nặng được ban hành. Đó là cú đạp làm gãy chân Anh Hùng (An Giang) của hậu vệ Trần Đình Đồng (SLNA, bị cấm thi đấu đến hết năm); pha vào bóng kungfu của Đinh Văn Ta (V.Ninh Bình) khiến Danny David gãy xương sườn (treo giò 5 trận); vụ loạn đả trên sân Lạch Tray giữa Samson (T&T) với Văn Nam (treo giò hết giải), Đồng Đức Thắng, Thanh Tùng (Hải Phòng); Fagan (Hải Phòng) đánh tét môi cầu thủ SHB.ĐN… và vụ CĐV An Giang làm giặc với trọng tài Phùng Đình Dũng sau trận thua Than QN ở vòng 22... Nhưng đây chỉ là những vụ nổi cộm, còn rất nhiều hành vị bạo lực, xấu xí mà các trọng tài và BTC đã bỏ qua.
* Bàn thắng tăng, khán giả giảm
V.League 2014 là mùa giải có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử, với tổng cộng 488 bàn thắng, bình quân tới 3,55 bàn/trận. Nhưng sau vụ dàn xếp tỷ số của cầu thủ V.Ninh Bình và Đồng Nai, người ta không thể không hoài nghi khi có quá nhiều những trận đấu theo chiều hướng “nổ tài”. Nghịch lý bàn thắng tăng nhưng khán giả đến sân lại giảm, trung bình mỗi trận chỉ có hơn 7.000 người xem, thấp hơn nhiều so với hơn 9.200 khán giả/trận của V.League 2013. Cùng với thành tích thi đấu sa sút của đội nhà, những “chảo lửa”, như: Lạch Tray, Chi Lăng trở nên nguội lạnh, ngay đến sân Vinh cũng giảm nhiệt rất nhiều.
V.League 2014 cũng ghi nhận những dấu mốc lần đầu tiên, như việc có trưởng BTC người Nhật Tanaka Koji (có điều vai trò và dấu ấn của ông là rất mờ nhạt, chưa đem lại bất cứ điều gì mới mẻ cho giải đấu), rồi trọng tài ngoại điều hành 3 trận đấu cuối mùa...
Đông Kha













