Báo Đồng Nai điện tử
En

U.21 Việt Nam “chuộc lỗi”

10:10, 21/10/2013

Như để chuộc lỗi sau quá nhiều chỉ trích về những sự cố và cả lối chơi, tối qua 21-10, U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam (gọi tắt U.21 VN) đã có một trận cầu tưng bừng. Chỉ cần hòa U.21 Malaysia cũng lấy vé vào chung kết, nhưng các học trò HLV Đinh Văn Dũng đã làm được nhiều hơn thế bằng một chiến thắng hoành tráng, đầy cảm hứng.

Như để chuộc lỗi sau quá nhiều chỉ trích về những sự cố và cả lối chơi, tối qua 21-10, U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam (gọi tắt U.21 VN) đã có một trận cầu tưng bừng. Chỉ cần hòa U.21 Malaysia cũng lấy vé vào chung kết, nhưng các học trò HLV Đinh Văn Dũng đã làm được nhiều hơn thế bằng một chiến thắng hoành tráng, đầy cảm hứng.

U.21 Malaysia (bên phải) đã không còn là chính mình trước một U.21 Việt Nam chơi như “lên đồng”.
U.21 Malaysia (bên phải) đã không còn là chính mình trước một U.21 Việt Nam chơi như “lên đồng”.

Mất Đình Bảo (nhận thẻ đỏ sau cú đạp thẳng vào ống chân cầu thủ Australia, bị treo giò cả 2 trận còn lại của giải) hóa ra lại hay. Phải chuyển sang đội hình 4-5-1, U.21 VN đã có một trận đấu hay, chơi sáng nước và thanh thoát nhất kể từ đầu giải. Mới phút 15, trong lần đầu tiên đá chính (thay Cao Xuân Thắng chấn thương) tiền vệ Viết Phong của U.21 Viettel có cú đánh đầu từ quả phạt mở tỷ số.

Sau bàn thắng sớm, đội chủ nhà chơi bùng nổ. Chỉ 5 phút sau đó, Quách Tân, cầu thủ của SHB Đà Nẵng có pha đột phá từ cánh phải vào thẳng vùng cấm, tung cú sút chìm vào góc xa nhân đôi cách biệt. Tưởng như tiền vệ phải này đã có cú đúp sau đó khi nhận đường chọc khe rất hay của đồng đội, thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng pha dứt điểm của anh lại bật người trấn giữ khung thành U.21 Malaysia.

 Dù vậy, phút 36 tỷ số cũng được nâng lên 3-0, vẫn Quách Tân có đường căng ngang mặt thành để đồng đội ở SHB Đà Nẵng là Văn Thạnh chỉ cần chạm chân đưa bóng vào lưới. Ở phút bù giờ duy nhất của hiệp I, lại Quách Tân phá bẫy việt vị, qua hết hàng hậu vệ Malaysia chuẩn bị thoát xuống, nhưng trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp I, cứu cho Malaysia thêm 1 bàn thua.

 Đầu hiệp II, bộ đôi U.21 SHB Đà Nẵng lại có pha phối hợp nhưng cú đánh đầu của Văn Thạnh tìm đến đúng cột dọc. Tuy vậy, phút 60 U.21 VN cũng có bàn thắng thứ 4. Từ đường chuyền vượt tuyến đánh sập bẫy việt vị, Văn Thạnh băng vào vùng cấm, buộc hậu vệ Malaysia phải phạm lỗi và Văn Thuận - một trong 2 cầu thủ của U.21 HN T&T bỏ đi chơi đêm, đã đoái công chuộc tội bằng quả phạt đền chính xác. Vẫn chưa chịu dừng lại, phút 77 Khắc Ngọc có bàn thắng thứ 5 cho U.21 VN sau pha lần lượt lừa bóng qua 3 chiếc áo xanh như chốn không người.

Tất cả những gì mà nhà đương kim vô địch giải U.21 Malaysia làm được là bàn gỡ danh dự ở phút 40.

Trước đó, trong trận đấu chỉ còn là thủ tục với U.21 Sydney, đội bóng đến từ nước Úc đã thua nhẹ nhàng U.21 Myanmar 1-2, giúp đội bóng này qua mặt U.21 Singapore để giành suất tranh hạng ba cùng U.21 Malaysia (15 giờ 30 ngày 23-10).

Trận chung kết Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 7-2013, U.21 Việt Nam gặp lại U.21 Sydney, Australia, sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày thứ tư 23-10, được trực tiếp trên VTV6, VTC3, HTV thể thao...

Dương Cầm

 

 

Tin xem nhiều